方面 phát hiện dấu vết bên trong hang sâu, điều gì đang chờ đợi phía cuối hành trình của anh Mạnh?

DU KHÁCH MẤT TÍCH TRONG RỪNG CÚC PHƯƠNG: NHỮNG GIẤC MẶT BÍ ẨN ĐANG CHỜ ĐỢI ĐÁP ÁN

Những ngày gần đây, thông tin về nam du khách mất tích trong rừng Cúc Phương đã gây chấn động dư luận. Ngày 18/8, trao đổi với báo Dân Trí, cán bộ của Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) xác nhận sau hơn năm ngày kể từ khi anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú tại thành phố Hải Phòng) mất tích, vẫn chưa tìm thấy dấu vết nào của người đàn ông này.

Hình ảnh anh Mạnh chụp trong rừng Cúc Phương trước khi mất tích cho thấy anh đã khám phá khu rừng bí ẩn này một cách bình thường. Tuy nhiên, mọi cố gắng của lực lượng chức năng trong những ngày qua vẫn chưa mang lại kết quả cụ thể. Các phương án tìm kiếm mở rộng đã được triển khai khắp nơi quanh khu vực anh Mạnh được dự đoán có thể đã rơi vào tình trạng lạc lõng.

Ông Đinh Văn Xuân, thành viên trong nhóm tìm kiếm, cho biết: “Chúng tôi do anh Dũng kiểm lâm làm tổ trưởng, cùng với anh Bảo – là anh trai của Mạnh – đã phối hợp tìm kiếm quanh khu vực thác nước, cách động khoảng 2-3 km.” Ông cũng cung cấp thông tin về hiện trường phát hiện các chữ khắc trên vách đá, nghi là của người mất tích. Những ký tự này được phát hiện trong một động sâu của khu rừng, nơi lực lượng kiểm lâm cho rằng sau khi khắc xong, anh Mạnh có thể đã tìm lối thoát khỏi nơi này nhưng đã bị lạc.

Các chữ viết này được phát hiện ngay từ ngày đầu khai thác tìm kiếm, tuy nhiên chưa thể khẳng định có liên quan trực tiếp đến anh Mạnh hay không. Ông Xuân nói: “Chúng tôi nghi ngờ đây có thể là hành động của nạn nhân trước khi bị lạc, nhưng cần xác thực thêm.” Các lực lượng đã tiến hành rà soát các khu vực xung quanh, mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các tỉnh lân cận như Thanh Hóa, Phú Thọ (cũ Hòa Bình), với tổng cộng 86 người và 7 chó nghiệp vụ của công an hỗ trợ.

Trước đó, anh Mạnh đã thuê phòng nghỉ tại khu vực Bống của Vườn quốc gia Cúc Phương vào ngày 13/8. Ngày hôm sau, anh rời đi để khám phá tuyến cây chò chỉ nghìn năm rồi vào động Sơn Cung tham quan, sau đó mất tích. Tư trang và hành lý của anh vẫn để lại tại cửa động, tạo thêm nhiều nghi vấn về hành trình trước đó.

Trong cuộc họp báo, lãnh đạo Vườn quốc gia Cúc Phương chia sẻ đồng thời công tác tìm kiếm đang gặp khó khăn do thời tiết mưa lớn, tuy nhiên các lực lượng vẫn nỗ lực không ngừng. Đại diện đơn vị cũng cho biết, các lực lượng phối hợp gồm công an, dân quân, y tế và lực lượng kiểm lâm đã huy động hàng chục người cùng chó nghiệp vụ mở rộng vùng tìm kiếm, thậm chí còn tiến hành khảo sát tại các địa bàn lân cận để tìm dấu vết của Mạnh.

Những câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ về số phận của anh Nguyễn Quốc Mạnh và những điều bí ẩn xung quanh vụ việc. Những dấu hiệu ban đầu và các chứng cứ thu thập được vẫn chưa đủ để làm rõ mọi chuyện, đem lại sự mong đợi về một kết luận sớm nhất từ phía lực lượng chức năng. Trong lúc đó, cộng đồng chờ đợi câu trả lời và hy vọng về sự an toàn của người trẻ tuổi đã lạc giữa rừng sâu này.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *