KHI CÔNG AN VÀ GIANG HỒ CUỐN VỌT: CHỢT NỔ RA CUỘC HẬU CHIẾN TẠI QUÁN KARAKOE 0
Vào tối ngày 25.7, quán karaoke Rubi ở xã Nam Thành, Lâm Đồng vốn yên bình bỗng chốc trở thành trường đấu của băng nhóm côn đồ. Khi quán đang hoạt động bình thường, 4-5 tên thành lập nhóm đã xông vào, đập phá bàn ghế, micro và hành hung các nhân viên nữ phục vụ trong phòng hát.
Chủ quán Trương Ngọc Long, 43 tuổi, sau khi ra hỏi rõ chuyện gì xảy ra, bị một tên trong nhóm đấm thẳng vào mặt, khiến anh ngã xuống nền nhà. Ngay sau đó, nhóm côn đồ bỏ đi, nhưng chưa yên, họ quay trở lại khoảng 10 phút sau với số lượng người đông hơn, khoảng 10 tên, cầm theo dao rựa, ống tuýp sắt và hung khí khác, trèo qua hàng rào tấn công tiếp tục gây rối trong quán.
Hậu quả của vụ tấn công đủ gây sốc: anh Long bị chém trúng đầu, phải khâu 5 mũi; các nạn nhân khác gồm anh Đặng Ly Hương, Nguyễn Đức Tỵ, Lê Anh Tuấn và Lê Văn Lộc đều bị chấn thương, có người gãy xương, rách màng phổi, đang điều trị tích cực tại các bệnh viện trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, còn có hai nhân viên nữ và những người dân xung quanh bị thương nặng trong vụ ẩu đả.
Anh Long chia sẻ với PV Thanh Niên: “Các nghi phạm là ‘giang hồ’, cách nhà tôi khoảng 7-8 km. Gia đình tôi không có mâu thuẫn gì với họ.” Vợ anh, chị Nguyễn Thị Kim Thoa, cho biết đã cung cấp lời khai cho cơ quan công an và cùng gia đình đề nghị khởi tố hình sự, đồng thời làm giám định thương tích cho các nạn nhân.
Cơ quan công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ 5 nghi phạm, số còn lại đang bỏ trốn và hiện đang truy lùng ráo riết. Phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an xã và Viện kiểm sát khu vực Đức Linh đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc nghiêm trọng này.