HƠN 70.000 NGƯỜI TỬ VONG Ở DẢI GAZA TRẬN KHỦNG HOẢNG NHÂN ĐẠO TIẾP DIỄN
Ngày 29.11, số người thiệt mạng tại Dải Gaza đã vượt quá 70.000, khi xung đột giữa Israel và Hamas kéo dài hơn hai năm qua vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Trong bối cảnh các bên liên quan liên tục cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn do Mỹ trung gian điều phối, tình hình nhân đạo ở khu vực này càng trở nên nghiêm trọng. Cơ quan y tế địa phương thông báo rằng kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực vào ngày 10.10, đã có thêm 354 người Palestine thiệt mạng do đòn tấn công từ phía Israel.
Trong vòng 48 giờ trước thời điểm báo cáo, đã có hai thi thể được chuyển vào bệnh viện ở Gaza, trong đó một người được phát hiện dưới đống đổ nát. Số liệu mới nhất cho thấy số người chết tăng vọt so với trước, phần lớn do dữ liệu liên quan đến 299 thi thể đã được các cơ quan chức năng xử lý và xác nhận. Bất chấp lệnh ngừng bắn, tình hình Gaza vẫn rơi vào khủng hoảng nhân đạo trầm trọng, khi hàng triệu người dân vẫn phải sống trong cảnh thiếu thốn lương thực, nước sạch và dịch vụ y tế.
Trong bối cảnh này, nhóm cứu trợ quốc tế do Mỹ và Israel hậu thuẫn đã phải ngừng hoạt động, góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng khắc nghiệt của cuộc khủng hoảng. Nhiều tổ chức nhân đạo đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận các vùng bị ảnh hưởng để cung cấp viện trợ cần thiết.
Ngày 29.11 hàng năm là ngày Liên Hiệp Quốc ghi nhận Gần kề với Ngày Quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về tình hình. Ông nhấn mạnh rằng việc tấn công vào dân thường, buộc di dời hàng loạt và cản trở viện trợ nhân đạo là những hành động không thể chấp nhận trong bất kỳ tình huống nào. Theo ông, lệnh ngừng bắn mang lại tia hy vọng, nhưng điều quan trọng là các bên phải tôn trọng và thực thi toàn diện, hợp tác nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài dựa trên luật pháp quốc tế.
Xung đột ở Gaza bắt nguồn từ cuộc tấn công của Hamas vào Israel hôm 7.10.2023, khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và bắt giữ 251 người đưa vào Gaza. Israel đã tiến hành chiến dịch quân sự phản công dữ dội, gây thiệt hại lớn về nhân mạng tại Gaza. Khi lệnh ngừng bắn mới nhất được ký kết, Hamas đang giam giữ 20 con tin còn sống, trong đó có thi thể của 28 con tin khác. Sau các cuộc đàm phán, Hamas đã thả tất cả con tin còn sống và trả lại thi thể của 26 người. Đổi lại, Israel đã phóng thích gần 2.000 tù nhân Palestine và trao trả thi thể của hàng trăm nạn nhân khác.