CHÚNG TÔI XÁC ĐỊNH ĐI CHIẾN ĐẤU LÀ KHÔNG CÓ NGÀY TRỞ VỀ
Là một trong những khách mời tham dự buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành hôm nay 27.8, ông Nguyễn Đức Mạnh, cựu chiến binh Quân khu 7, có mặt từ rất sớm để góp phần vào lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước.
Ông Nguyễn Đức Mạnh, từng chiến đấu tại chiến khu D, miền Đông Nam bộ, chia sẻ cảm xúc: ông đã mở đầu cho chiến dịch Hồ Chí Minh tại trận đánh ngày 10.3.1975 trên Quốc lộ 14. Sau đó, ông cùng đồng đội vượt qua nhiều khó khăn, chiến đấu tại Bù Gia Mập, trục lộ 20, ngã ba Dầu Giây rồi lên thẳng Đà Lạt. Ông nhấn mạnh, chiến trường rất ác liệt, nhiều anh em hy sinh nhưng vẫn chiến đấu không ngại khó nhọc. Thế hệ cha ông từ những năm 1944-1945 chống Pháp, rồi các thế hệ tiếp nối vượt Trường Sơn vào miền Nam chiến đấu cùng tướng Lê Trọng Tấn, đều tự hào về quá trình chiến đấu anh dũng của mình.
Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, ông Mạnh xúc động nhớ về đồng đội đã hy sinh và nói: “Đi là không có ngày trở về. Nhưng hôm nay, đứng giữa lòng thủ đô, cảm giác tự hào và tự do tràn đầy. Bác Hồ đã sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng tôi đã chiến đấu bằng cả trái tim để bảo vệ Tổ quốc.” Ông mong muốn thế hệ trẻ ngày nay tiếp bước cha anh, giữ vững truyền thống cách mạng, đồng thời bày tỏ mong muốn đến viếng Bác trong Lăng và chúc đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.
Cũng trong ngày, cựu chiến binh Đặng Quang Học (80 tuổi), quê ở Hưng Yên, không giấu nổi lòng háo hức khi tham gia sự kiện này. Ông từng chiến đấu 81 đêm ngày tại Thành cổ Quảng Trị, vì vậy cảm xúc khi nhìn thấy các hoạt động của lễ diễu binh khiến ông nhớ lại những năm tháng hào hùng và đầy gian khổ. Ông chia sẻ: “Nhìn những bước chân luyện tập đều đặn, tôi nhớ lại những bước chân ngày xưa, dù khác nhau nhưng đều đầy khí thế. Tôi muốn dẫn theo cháu để thể hiện lòng tự hào về cha ông và giáo dục thế hệ sau.”
Ông Tô Phan, 79 tuổi, quê Nghệ An, cựu chiến binh từng tham gia chiến trường miền Nam chống Mỹ cứu nước, đã tới Hà Nội từ hai ngày trước để chứng kiến sự kiện trọng đại này. Dù tuổi cao, ông vẫn ra khu vực đường Thanh Niên từ sáng sớm để xem và cảm nhận vẻ oai hùng của lực lượng quân đội và công an qua những bước diễu hành hoành tráng. Ông chia sẻ: “Tôi rất tự hào về đất nước đã thoát khỏi kiếp nô lệ, tự do và độc lập. Hiện nay, đất nước đã phát triển vượt bậc dưới sự lãnh đạo của Đảng.” Ông cũng cho biết, đã bắt xe khách từ quê lên Hà Nội và dự định ở lại đến ngày 2.9 để theo dõi diễu binh chính thức, mong đợi thêm những khoảnh khắc lịch sử tiếp theo.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Quỳnh, 75 tuổi, quê Hà Tĩnh, đã đi xe giường nằm từ quê lên để theo dõi sơ duyệt diễu binh. Bà từng phục vụ trong quân ngũ, cảm nhận rõ nét tự hào về đất nước qua từng bước chân của các lực lượng. Bà nói: “Tôi cảm thấy tự hào về những gì đất nước đã đạt được, và mong các thế hệ trẻ đừng quên những hy sinh của cha ông.” Người bà này mong muốn các thế hệ trẻ sẽ nỗ lực hơn nữa để giữ vững thành quả cách mạng.
Cùng tham gia, cựu chiến binh Nguyễn Văn Long (63 tuổi, quê Hưng Yên) cũng bày tỏ niềm tự hào: “Tôi thấy đất nước mình bây giờ rất phồn vinh, con cháu được hưởng lợi. Tôi luôn dặn dò gia đình rằng, các con hãy cố gắng để xứng đáng với những gì cha ông đã hy sinh để có ngày hôm nay.”
Ngày hôm nay, các cựu chiến binh, người lính đã trải qua chiến tranh, đều cảm nhận sâu sắc một chân lý rõ ràng: chiến tranh không có ngày trở về, nhưng tự do, độc lập và hòa bình trị vì mới chính là thành quả xứng đáng nhất của những người đã hy sinh năm xưa. Trong ánh mắt và trái tim của họ, những ký ức lịch sử vẫn còn sống động, như một lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm bảo vệ và xây dựng đất nước vững mạnh hơn mỗi ngày.