HÀ NỘI RUNG ĐỘNG TRONG NGÀY TRƯỚC GIỜ DIỄU BINH KỶ NIỆM 80 NĂM QUỐC KHÁNH
Chiều ngày 29.8, không khí tại Hà Nội bắt đầu sôi động khi người dân nô nức tụ họp trên các tuyến phố để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại. Dù tới sáng ngày 30.8, chương trình tổng duyệt diễu binh và diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9 mới chính thức diễn ra, nhưng thành phố đã tràn ngập sắc màu của lòng tự hào dân tộc.
Phố Nguyễn Thái Học chật kín người dân ngồi trên vỉa hè, háo hức chờ đợi những khoảnh khắc đặc biệt. Trong đó có bà Lê Thị Đáo, 80 tuổi, quê Lào Cai, một cựu chiến binh từng tham gia cuộc kháng chiến. Bà chia sẻ cảm xúc xúc động khi được con cái mời xuống Hà Nội để xem sự kiện kỷ niệm.
Bà Đào cho biết, ban đầu còn do dự vì tuổi cao sức yếu, nhưng rồi bà quyết định xuống Hà Nội để cùng đoàn tụ hưởng không khí truyền thống của đất nước. Trước lúc đi, bà đã thắp hương “mời” người chồng đã khuất, đồng thời đeo huy chương của ông trên ngực áo, thể hiện lòng biết ơn và tự hào về những thành tích đã góp phần bảo vệ Tổ quốc. Bà chia sẻ: “Năm nay tôi 80 tuổi rồi, không biết lần sau còn có cơ hội này nữa hay không. Ngoài việc thắp hương ‘mời’ ông nhà cùng đi, tôi còn mang theo huy chương của ông để chứng nhận hành trình của chính mình cũng như của ông.”
Chia sẻ về hành trình xuống Hà Nội, bà Đào cho biết, từ chiều hôm trước, bà đã cùng gia đình tận hưởng không khí náo nhiệt. Sáng 30.8, bà sẽ có mặt tại khu vực ưu tiên dành cho người cao tuổi, các cựu chiến binh, để theo dõi chương trình chính thức. Bà dự định sẽ về quê sau khi kết thúc sự kiện, nhường chỗ cho những người khác có cơ hội tham dự.
Trong khi đó, nhiều người dân khác cũng tranh thủ chiều cuối tuần chụp hình và cảm nhận không khí lễ hội. Anh Phạm Trung Thành, từ TP.HCM, chia sẻ: “Tôi thấy cờ đỏ sao vàng rực rỡ khắp nơi, nhưng quan trọng nhất là tinh thần yêu nước của mọi người. Tôi dẫn theo cháu để lưu giữ khoảnh khắc này, hy vọng khi cháu lớn lên, sẽ tiếp tục truyền thống yêu nước của dân tộc.”
Cựu chiến binh Bùi Văn Thuận từ Hà Giang cũng chia sẻ về cảm xúc của mình: “Tôi đã đi một vòng hồ Gươm chiều nay, rất tự hào và hạnh phúc vì đất nước ngày càng đổi thay, phát triển.” Ông bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến đất nước hôm nay, sau những tháng ngày gian khó, đã có thành quả tự hào để tự hào.
Trong suốt ngày hôm đó, những hình ảnh về các hoạt động và cảnh quan phố phường đều rực rỡ, đông đúc, tạo nên bức tranh sôi động và thiêng liêng cho dịp lễ lớn của đất nước. Những người tham dự đều mong muốn ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa này để làm chứng cho tình yêu, lòng tự hào dân tộc và sự trưởng thành của Hà Nội trong hành trình 80 năm qua.