SỰ RA ĐI ĐỘC NGỘ CỦA NSƯT NGỌC TRINH KHI CÔ GIAI ĐẸP NHƯNG ĐANG CHIA SẺ HÌNH ẢNH HÀNG NGÀY VÀ DU LỊCH CÙNG GIA ĐÌNH TRƯỚC KHI ĐI XUỐNG!

NGƯỜI CÔ TẬN TỤY VỚI HỌC TRÒ: HỒI ỨC VỀ NSƯT NGỌC TRINH VÀ NỖI ĐAU KHÓC

Ngày 1/9, tin tức nữ nghệ sĩ NSƯT Ngọc Trinh qua đời ở tuổi 52 khiến giới nghệ thuật không khỏi bàng hoàng và tiếc thương. Gia đình cô cho biết tang lễ diễn ra tại Nhà tang lễ thành phố Hồ Chí Minh, với yêu cầu khách viếng không chụp hình hay livestream để giữ tôn nghiêm. Lễ nhập quan bắt đầu lúc 19h ngày 1/9, và lễ động quan sẽ diễn ra vào chiều ngày 4/9. Linh cữu nữ nghệ sĩ sẽ được hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.

Từ chiều tối ngày 1/9, nhiều đồng nghiệp và học trò cũ đã đội mưa đến tiễn biệt nữ nghệ sĩ, trong đó có Thanh Bình, sinh viên lớp Diễn viên Điện ảnh – Truyền hình K24 của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Thanh Bình chia sẻ, cô là một trong những học trò cuối cùng gắn bó với cô trong quá trình học tập và cảm nhận cô như người mẹ thứ hai, tuy nghiêm khắc nhưng hết lòng yêu thương.

Những ký ức về cô giáo nhiệt huyết Ngọc Trinh luôn đọng lại trong lòng các học trò. Thanh Bình kể lại thời điểm nhập học, cô từng bị Ngọc Trinh mắng đến bật khóc do còn non nghề và thiếu kinh nghiệm. Tuy nhiên, sau này cô mới hiểu rằng, cô giáo nghiêm khắc nhằm bảo vệ và giúp đỡ học trò khỏi những sai lầm. Ngọc Trinh luôn âm thầm bảo vệ học sinh, chẳng hạn như nói rằng, ai có vấn đề gì cứ báo để cô đứng ra giúp đỡ. Những ngày còn đi học, cô thường làm việc quên ăn quên uống để lo cho học trò, luôn đặt trách nhiệm và tình cảm lên trên hết.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Thanh Bình là trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024. Vì trùng lịch thi nhập lớp, cô lo lắng không qua môn, nhưng cô giáo đã tạo điều kiện, ủng hộ cô theo đuổi ước mơ. Trong đêm chung khảo, cô gái trẻ còn nhớ rõ lần cô nhận tin nhắn từ cô giáo: “Cô hãnh diện vì con gái, trải nghiệm đầu đời tuyệt vời quá”, như một lời động viên đứt quãng và đầy xúc cảm. Sau đó, khi chỉ lọt vào top 25, Thanh Bình lại gửi lời cảm ơn cô, và nhận lại lời đáp từ cô rằng: “Cô tự hào về con, hạnh phúc vì con đã trải qua những trải nghiệm đáng nhớ.”

Trong mọi hoạt động, cô giáo Ngọc Trinh luôn dành trọn tâm huyết cho học trò. Cô thường xuyên gọi điện, nhắn tin, tổ chức họp lớp để chọn bài, quay video lưu giữ những khoảnh khắc quý giá. Thanh Bình cho biết, cô thương chúng tôi hết lòng, dù trong lớp có vẻ cứng rắn, nhưng bên ngoài lại vô cùng bao dung và ấm áp. Thời gian gần đây, cô ít liên lạc hơn, khiến các học trò không khỏi luyến tiếc.

Về những ngày cuối đời, thầy chủ nhiệm của Thanh Bình cho biết cô xuất hiện dấu hiệu khó thở sau khi tập thể dục, gia đình đưa cô đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115 và từ đó sức khỏe ngày càng xấu đi. Đến ngày 1/9, cô đã ra đi trong sự bàng hoàng của tất cả những người thân, bạn bè thân thiết.

Dù chỉ có một năm là học trò của cô giáo, Thanh Bình xem đó là quãng thời gian quý giá nhất đời mình. Cô coi cô như người mẹ thứ hai, vừa truyền đạt nghề nghiệp vừa dạy cách sống, yêu thương học trò hơn cả chính bản thân. Những ký ức này sẽ luôn là hành trang để cô sống mãi trong lòng các học trò cũ.

NHIỀU ƯỚC MƠ DANG DỞ

Tại tang lễ, nhiều đồng nghiệp và bạn bè đã bày tỏ sự tiếc thương và chia sẻ về những dự định còn dang dở của Ngọc Trinh. Diễn viên Hữu Tiến, người vừa mới gặp cô trong tháng 5 tại Hà Nội, kể lại lần cuối cùng hai người trò chuyện về công việc. Anh cho biết, Ngọc Trinh từng ấp ủ nhiều dự định như sang nước ngoài thăm mẹ và bảo vệ luận án thạc sĩ vào tháng 12 tới đây. Tuy nhiên, những kế hoạch này đã không thành khi cô đột ngột ra đi, để lại nỗi tiếc thương lớn nơi bạn bè đồng nghiệp.

Cô còn dự định trở lại Hàn Quốc thăm mẹ và hoàn tất các thủ tục học hành, nhưng giờ đây tất cả đều dang dở. NSƯT Hạnh Thúy, người thân của Ngọc Trinh, cũng không khỏi đau xót khi nhìn thấy cô ra đi khi còn đang ở đỉnh cao của đam mê, nhiệt huyết với nghề. Cô từng hoàn thiện văn bằng 2, chuẩn bị bảo vệ luận văn thạc sĩ, nhưng đành phải bỏ lại sau lưng tất cả để trở về với đất mẹ trong lòng tiếc nuối.

Ngọc Trinh sinh năm 1974 tại TP.HCM, trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Từ nhỏ, cô đã yêu thích cải lương và thần tượng các nghệ sĩ Tài Linh, Ngọc Huyền. Khi đang học lớp 11, cô lén gia đình đăng ký thi vào Trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM). Từ đó, cô bắt đầu hành trình theo đuổi nghiệp diễn, góp mặt qua nhiều vở kịch và lĩnh vực phim truyền hình.

Năm 1994, cô trúng tuyển lớp diễn viên kịch nói khóa 15. Năm thứ hai, cô được NSƯT Bạch Lan mời về Đoàn kịch Trẻ TP.HCM, thể hiện nhiều vai chính. Sau đó, cô bắt đầu nổi bật hơn khi tham gia các sân khấu lớn như IDECAF, Trần Cao Vân, và Thế Giới Trẻ. Cô cũng ghi dấu trong lĩnh vực điện ảnh, đặc biệt qua vai Vy trong phim Mùi ngò gai, dù sau đó phải rút lui vì vấn đề sức khỏe.

Chặng đường họa sĩ Ngọc Trinh còn nhiều thử thách, từ những ngày mới vào nghề đến những thành tựu đáng tự hào, như danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2019. Ngoài sân khấu, cô còn giảng dạy tại các trường đại học và trung tâm đào tạo, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ học trò.

Trong cuộc sống riêng, cô từng có mối tình dài 10 năm với nghệ sĩ Công Ninh, rồi kết hôn với đạo diễn Hàn Quốc Kim Se Hyuk vào năm 2009, nhưng hai người ly hôn vào năm 2017. Trước khi qua đời, cô chiến đấu với bệnh dạ dày và phải bỏ dở nhiều dự định, để lại niềm tiếc thương không nguôi trong lòng người thân, đồng nghiệp và những ai yêu mến cô.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *