CẬU BÉ NHẢY RA KHỎI XÁC MẸ ĐỂ CỨU BẠN TRẺ, SỐNG CHẾT CHỚP NHOÁNG TRƯỚC NGHI PHẠM ĐANG TRUY ĐUỔI GẦN ĐẾN THEO SAU!

Ngày 13.9: Cháu bé mở cửa cứu bạn thoát khỏi kẻ sát nhân trong thảm án Đắk Lắk

Cháu T.C.K (12 tuổi) vẫn còn run rẩy khi kể lại tình huống mở cửa cứu bạn trong đêm kinh hoàng đó, làm nổi bật hành xử dũng cảm của cô bé giữa lằn ranh sinh tử. Vụ việc xảy ra tại P.Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk cũ, khi nghi phạm sát hại ba người trong một gia đình rồi bỏ trốn sau cú tấn công man rợ.

Theo lời kể của cháu K., vào lúc khuya, cháu nghe thấy tiếng la hét cầu cứu từ nhà bên cạnh và sau đó là tiếng đập cửa phía sau nhà. Khi mở cửa, cháu phát hiện bạn P. (cũng 12 tuổi) máu me đầy mình, cánh tay bị đứt thấu xương. Cháu nhanh chóng đưa bạn vào nhà, khóa chặt cửa, dù nghi phạm vẫn liên tục gõ bên ngoài.

Cháu kể tiếp rằng, nhận thấy P. yếu ớt, mình cố gắng lấy nước cho bạn uống để giữ tỉnh táo. Đến khoảng 3 giờ sáng, khi lực lượng công an có mặt, cháu lại mở cửa để phối hợp đưa P. đi cấp cứu.

Trong quá trình tháo chạy khỏi hiện trường, cháu T. đã leo qua bờ tường cao khoảng 2 mét để thoát khỏi sự truy đuổi của hung thủ. Tại bờ tường, cháu phát hiện có thang nối từ nhà hàng xóm, giúp cháu thoát nạn.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ nghi phạm vào sáng cùng ngày, tại đường Mai Thị Lựu, sau khi phát hiện hắn liên quan đến vụ thảm sát kinh hoàng này. Trước đó, khoảng 2 giờ sáng, nghi phạm T. đã đến nhà người phụ nữ tên H. trong hẻm đường Nguyễn Khoa Đăng, nơi hai người có quan hệ tình cảm và chung sống. Tại đây, sau cuộc tranh cãi, hắn đã dùng dao chém liên tiếp khiến ba người trong gia đình tử vong chưa rõ danh tính.

Sau hành động tàn độc, tên này bỏ chạy qua tường rào và tẩu thoát khỏi hiện trường. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ án.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *