KOO JUN YUP GẶP LẠI NGƯỜI CŨ TRONG NGÀY SINH NHẬT ĐỊNH MỆNH SAU BI KỊCH MẤT VỢ
Vào ngày 12/9, nam ca sĩ Kang Won Rae đã đăng tải bài viết gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Koo Jun Yup, người từng là đối tác thân thiết trong nhóm nhạc Clon những năm 1990. Trong bài đăng, anh chia sẻ hình ảnh cũ của hai người cùng dòng trạng thái: “Chúc mừng sinh nhật Koo Jun Yup, sinh ngày 11/9/1969. Hẹn gặp lại với nụ cười rạng rỡ nhé”. Bức ảnh được chọn là hình ảnh thời còn hoạt động chung, thể hiện mối quan hệ gắn bó của họ trong quá khứ.
Năm nay, sinh nhật của Koo Jun Yup trở thành một ngày đặc biệt, song cũng tràn đầy nỗi buồn khi anh đón tuổi mới trong cảnh thiếu vắng người vợ quá cố, Từ Hy Viên. Đã hơn 7 tháng kể từ ngày nữ diễn viên qua đời, nhưng nỗi đau vẫn còn nguyên trong trái tim của chồng cô. Kang Won Rae còn chia sẻ một tin nhắn chân thành gửi tới bạn thân: “Cậu hãy tự chăm sóc bản thân và mạnh mẽ lên nhé”. Trong phản hồi, Koo Jun Yup đã bộc lộ sự yếu đuối khi thổ lộ: “Cảm ơn Won Rae. Mình sẽ cố gắng chịu đựng. Mình nhắn tin vì nếu nói chuyện điện thoại thì mình sẽ khóc mất”.
Chồng Từ Hy Viên, người vừa trải qua sinh nhật đầu tiên sau mất vợ, đã có những lời chia sẻ khiến công chúng không khỏi xót xa. Trong những hình ảnh kèm theo, anh xuất hiện nét mặt buồn bười, một mình lặng lẽ đón nhận nỗi đau, đồng thời tiết lộ rằng anh vẫn chưa thể vượt qua nỗi mất mát lớn. Một tin nhắn khác từ Koo Jun Yup thể hiện sự cảm thông và động viên, nhưng cũng rõ ràng về việc anh vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi buồn vì người bạn đời quá cố.
Việc Koo Jun Yup, người từng yêu Từ Hy Viên hơn 2 thập kỷ, chỉ mới có 3 năm chung sống đã phải chia ly trong định mệnh khiến nhiều người không khỏi xót xa. Trong suốt thời gian qua, anh liên tục lui tới thăm mộ vợ, chăm sóc và tưởng nhớ cô mọi ngày, bất chấp thời tiết. Trên bia mộ của Từ Hy Viên còn khắc dòng chữ “REMEMBER TOGETHER FOREVER” cùng hình xăm đôi của họ được khắc rõ nét, như một biểu tượng bất diệt của tình yêu đặc biệt.
Trong số các trang phục và đồ đạc, có những hình xăm đôi của hai người đã từng khắc trên cổ và xương quai xanh, nay trở thành ký ức vĩnh cửu. Những dòng chữ khắc trên bia mộ còn có ý nghĩa “Anh sẽ yêu em mãi mãi – Junjun” bằng tiếng Hàn Quốc, thể hiện tấm chân tình của Koo Jun Yup dành cho người vợ quá cố.
Từ Hy Viên qua đời trong hoàn cảnh khiến nhiều người tiếc nuối, và sự hy sinh, chân thành của Koo Jun Yup dành cho cô đã làm dấy lên nhiều cảm xúc sâu lắng trong lòng công chúng. Họ đều cảm nhận được rằng, dù đã trải qua đớn đau lớn, tình yêu của hai người vẫn mãi là câu chuyện đẹp và đầy ý nghĩa của lòng trung thành, thủy chung.
Nguồn: Kbizoom