HOÀNG OANH CHIA SẺ CUỘC SỐNG SAU KHI LY HÔN CHỒNG TAY, ĐÌNH KHÔNG NGỪNG GẶP GỠ CON TRAI MỖI THÁNG
HOÀNG OANH – NỮ MC, Á HẬU VIỆT NAM VỚI NHIỀU THÀNH TỰU ĐÁNG NGƯỠNG MỘ, được biết đến qua các cuộc thi sắc đẹp và sự nghiệp truyền hình nổi bật. Cô ghi dấu ấn mạnh mẽ khi đăng quang cuộc thi Hot VTeen 2006, sau đó giành danh hiệu Á hậu trong cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2012. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Hoàng Oanh còn đa tài với vai trò MC, tham gia nhiều chương trình truyền hình, phim điện ảnh như Tháng năm rực rỡ, Ước hẹn mùa thu và Ba vợ cưới vợ ba.
Sau khi kết hôn với Jack Cole – người Mỹ làm việc tại Singapore, cuối năm 2019, cô tổ chức lễ cưới tại TP.HCM. Tuy nhiên, sau hơn một năm chung sống, họ đã đường ai nấy đi và hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 4 năm 2022. Dù không còn là vợ chồng, Hoàng Oanh khẳng định mối quan hệ giữa cô và chồng cũ vẫn duy trì ở mức tôn trọng, văn minh, đặc biệt là trong việc chăm sóc con trai Max.
Chia sẻ về cuộc sống hậu ly hôn, Hoàng Oanh cho biết cô và Jack Cole vẫn giữ thói quen gặp gỡ định kỳ hàng tháng để quan tâm, chăm sóc con. Mỗi tháng, ba Max sẽ sang thăm con một lần, thường ở lại khá lâu. Cô thường đùa vui: “Sao lì vậy?”, nhưng thực chất đó là những khoảnh khắc quý giá, giúp bé nhận được tình yêu thương trọn vẹn từ cả cha mẹ. Ngoài ra, bé cũng thường xuyên gọi điện cho gia đình bên nội, thể hiện sự gắn bó với các thành viên trong gia đình hai bên.
Khi được hỏi về khả năng quay lại với chồng cũ, Hoàng Oanh trả lời rõ ràng rằng cô mong muốn con có thể duy trì mối liên hệ sâu sắc với cha và gia đình bên nội. Dù không còn chung sống, cô muốn cho con cảm nhận được sự yêu thương từ hai phía.
Hoàng Oanh từng tâm sự về những khó khăn trong cuộc sống hôn nhân, đặc biệt là những khác biệt về văn hóa giữa cô và chồng. Cô nhận xét rằng chồng cô rất độc lập, yêu tự do theo phong cách Mỹ, khác biệt hoàn toàn so với truyền thống gia đình Việt Nam. Sự khác biệt này đôi khi dẫn đến những xung đột nhỏ về quan điểm trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là việc dành thời gian cho gia đình cuối tuần. Cô chia sẻ: “Họ rất đề cao quyền tự do cá nhân, còn mình thì rất truyền thống, yêu văn hóa gia đình.”
Hoàng Oanh cũng cho biết, cô không vơ đũa cả nắm, nhưng đây là đặc trưng về văn hóa của từng quốc gia. Trong cuộc phỏng vấn, cô lý giải rằng người Mỹ đánh giá cao sự độc lập, tự do cá nhân, trong khi người Việt coi trọng gia đình, nét truyền thống và sự gắn bó chặt chẽ trong các mối quan hệ.
Về tương lai, cô chia sẻ: “Tôi luôn tin rằng trên cuộc đời này sẽ có một người phù hợp dành cho mình. Tôi mong muốn tìm được người tri kỷ, một người đồng hành thực sự. Dù chưa gặp, tôi vẫn hạnh phúc và tự lập, nhưng tôi hy vọng sẽ có ai đó chia sẻ cùng tôi trong hành trình này.”
Sau cuộc hôn nhân đứt gánh, Hoàng Oanh tập trung phát triển sự nghiệp MC và dành nhiều thời gian cho con trai. Cô không hối tiếc về những trải nghiệm đã qua, bởi mỗi giai đoạn đều mang lại bài học quý giá giúp cô trưởng thành hơn. Hiện tại, cô chủ trương giữ gìn cuộc sống độc lập nhưng vẫn mở lòng đón nhận những cơ hội mới, đặc biệt là trong việc nuôi dưỡng và giáo dục con trai.
Hoàng Oanh vẫn chưa công khai mối quan hệ mới, nhưng cô luôn tin rằng trong cuộc sống vẫn còn điều tốt đẹp đang chờ đợi. Cô mong muốn con có thể lớn lên trong môi trường yên bình, hạnh phúc và đầy yêu thương từ cha mẹ.