VỤ XÂY NHẦM NHÀ TẠI HẢI PHÒNG GÂY BỨC XÚC TRONG DƯ LUẬN: AI ĐỨNG SAU CÁI “NHẦM LẪN” ĐỊA ỐC?
SUỐT MỘT NĂM GỒM GẠI, CHỦ ĐẤT VÀO TIẾP GẬY ĐÒI LẠI TÀI SẢNGEN NẮP VỤ VIỆC, MẶC DÙ ĐÃ NHIỀU LẦN GÁC KIẾN KIỂM ĐIỂM VÀ YÊU CẦU DỪNG THI CÔNG, NGƯỜI CHỦ ĐẤT VẪN KHÔNG THỂ NHẬN LẠI ĐƯỢC TÀI SẢN CỦA MÌNH SAU 1 NĂM KÊU CỨU
Theo trình bày của bà Trần Thị Kim Loan, vào tháng 10.2024, gia đình bà mua một thửa đất rộng 60 m² tại tổ dân phố 7, khu vực Kiền Bái, thuộc huyện Thủy Nguyên cũ, và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy hai tháng, bà phát hiện vợ chồng ông Đỗ Văn Hữu đã cho thợ đổ móng, dựng cột xây dựng trên chính phần đất của gia đình mình. Dù đã yêu cầu dừng thi công ngay khi phát hiện, các công trình vẫn tiếp tục xây dựng và hoàn thiện, bất chấp phản đối và đơn kiến nghị gửi chính quyền địa phương.
“Ngay từ khi có móng, tôi đã yêu cầu họ dừng lại, nhưng họ vẫn cố tình xây tiếp. Họ còn thêm thợ, đẩy nhanh tiến độ bất chấp phản đối của tôi,” bà Loan bức xúc kể lại. Ngày 13.11.2024, gia đình bà đã gửi đơn kiến nghị tới UBND xã Kiền Bái. Đến ngày 18.11, chính quyền ban hành văn bản yêu cầu ông Hữu ngừng thi công, nhưng công trình vẫn tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện, thậm chí còn sử dụng điện, nước sinh hoạt.
Căn nhà 2 tầng đã hoàn thành phần thô và nằm chắn chắn trên đất của bà Loan, làm dấy lên câu hỏi về sự trây ỳ và coi thường pháp luật của phía vi phạm. “Họ tuyên bố do nhầm vị trí đất, nhưng thật ra, đã từ móng đến xây dựng đều rõ ràng, sao lại bỏ qua mà cố tình hoàn thiện để rồi dọn vào ở?”, bà Loan đặt câu hỏi. Cảm giác mất niềm tin vào chính quyền ngày càng lớn khi các phản ánh của gia đình đều bị chính quyền lảng tránh hoặc không có biện pháp xử lý quyết liệt.
Ngày 11.8.2025, Tòa án Nhân dân Quận 1, TP Hải Phòng, đã xét xử sơ thẩm vụ việc, tuyên án buộc ông Hữu phải tháo dỡ công trình và trả lại đất cho chủ đất hợp lệ. Song, mặc dù có quyết định rõ ràng, hơn một tháng trôi qua, ông Hữu không chấp hành mà còn gửi đơn kháng cáo, tiếp tục chiếm giữ đất. Gia đình bà Loan còn bị ép ra điều kiện “bán lại đất với giá 550 triệu đồng hoặc đổi lấy một lô đất kém vị thế hơn, kèm phần mộ phía sau”, khiến bà cảm thấy những quyền lợi chính đáng của họ bị xâm phạm nghiêm trọng.
Chuyện xảy ra tại Hải Phòng còn tố cáo sự buông lỏng quản lý từ phía chính quyền địa phương. Chủ đất, bà Loan, chỉ phát hiện sự việc sau một tháng nhận sổ đỏ, trong lúc yêu cầu dừng thi công vẫn bị làm ngơ. Các giấy tờ đình chỉ thi công ban đầu đều không được chính quyền thực hiện nghiêm túc, khiến công trình xây dựng trái phép mọc lên một cách ngang nhiên. Trong khi đó, các biện pháp cưỡng chế, tháo dỡ vẫn chỉ dừng lại trên giấy tờ, còn hiện trạng công trình đã hoàn thiện rõ ràng.
“Thật đáng tiếc, trách nhiệm của chính quyền đã không được thực thi. Một công trình nhà 2 tầng không thể tự dưng xuất hiện chỉ sau một đêm. Dấu hiệu vi phạm rõ ràng từ móng đến tường, mái nhà đều không bị chính quyền kiểm tra xử lý đúng quy trình. Việc này gợi cho ta nghĩ về sự thờ ơ hoặc có thể là tiếp tay của cán bộ, để rồi người dân cứ phải gánh chịu những hậu quả trong khi pháp luật bị coi thường,” một nhà quan sát bức xúc nhận định.
Liệu có sự khuất tất hay tiếp tay nào từ các cán bộ địa phương trong vụ việc này? Một xã hội pháp quyền không thể chấp nhận tình trạng “mạnh ai nấy làm”, coi thường quyết định của tòa án, bỏ ngoài tai các quy định của pháp luật. Nếu chính quyền cơ sở không xử lý nghiêm, không cưỡng chế dứt điểm các vi phạm, thì những vụ việc tương tự sẽ còn tiếp diễn, gây hậu quả khó lường trong công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng.