SÓNG GIÓ ĐANG BAO VAY JEON JI HYUN, CHỜ XEM BƯỚC ĐI TIẾP THEO SẼ BAO NHIÊU MỚI!

Jeon Ji Hyun đứng trước cơn bão tẩy chay dữ dội tại Trung Quốc

Trong một động thái gây chấn động cộng đồng giải trí châu Á, nữ diễn viên Jeon Ji Hyun đang đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội tại thị trường Trung Quốc. Các thương hiệu lớn như La Mer, Piaget, Ecovacs, Louis Vuitton đã lần lượt xóa bỏ hình ảnh, ngưng các chiến dịch quảng cáo có sự góp mặt của cô, gây thiệt hại lớn về mặt thương mại.

Theo thông tin từ tờ China Times, một thương hiệu thời trang Trung Quốc dự kiến thực hiện quay quảng cáo tại Seoul với Jeon Ji Hyun vào ngày 25/9, đã chính thức hủy bỏ lịch trình vào sáng ngày 23/9. Các nhãn hàng hiện yêu cầu nữ diễn viên bồi thường thiệt hại, số tiền ước tính lên tới 230 triệu NDT (tương đương hơn 854 tỷ đồng), sau khi cô vướng phải tranh cãi liên quan đến cảnh quay phim có lời thoại xúc phạm tới Trung Quốc. Điều này khiến Jeon Ji Hyun bị liệt vào danh sách nghệ sĩ không thể xuất hiện tại Trung Quốc, đồng thời mất đi hàng loạt hợp đồng đắt giá.

Công ty đại diện của Jeon Ji Hyun tại Trung Quốc đã nhanh chóng phản ứng, tuyên bố không liên đới trách nhiệm trong vụ việc này. Trong tuyên bố gửi truyền thông, họ khẳng định nữ diễn viên không liên quan đến những tranh cãi trong bộ phim Tempest hay các hoạt động sắp tới tại thị trường này. Đồng thời, phía công ty cũng cho biết mọi lịch trình đều chỉ đang tạm hoãn chứ không bị hủy bỏ hoàn toàn. Động thái này được xem là nhằm giữ thể diện cho nữ diễn viên trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng.

Tuy nhiên, phản ứng của phía quản lý không làm dịu đi cơn sóng chỉ trích. Đáng nói, cư dân mạng Trung Quốc cho rằng Jeon Ji Hyun chỉ đang cố gắng giữ thể diện, trong khi thực tế cô đã mất trắng hàng loạt hợp đồng trị giá hàng trăm triệu đô la chỉ sau một đêm. Các tài khoản mạng xã hội của cô cùng phía công ty quản lý cũng đều bị tắt chức năng bình luận, phản ánh rõ ràng về sự bất lực và thất vọng của người hâm mộ xứ tỷ dân.

Trong khi đó, các đơn vị phát hành như Disney+ và nhà sản xuất bộ phim Tempest vẫn giữ trạng thái im lặng, không hề đề cập đến việc chỉnh sửa hay cắt bỏ các cảnh quay có thể gây xúc phạm đến Trung Quốc. Sự im lặng này càng khiến dư luận thêm phần phẫn nộ, khi cho rằng nữ diễn viên không nhận thức rõ tầm ảnh hưởng của hành động của mình.

Phía các chuyên gia nhận định, vụ bê bối này đã khiến tương lai của Jeon Ji Hyun tại thị trường Trung Quốc trở nên bấp bênh. Các nguồn tin từ Cơ quan quản lý văn hóa tại Trung Quốc cho biết các thương hiệu đã nhận được chỉ thị tăng cường kiểm soát các hợp tác với nghệ sĩ Hàn Quốc, dẫn đến việc các thương hiệu lớn như La Mer, Piaget, Ecovacs, LV lần lượt tuyên bố hủy hợp đồng hoặc xóa bỏ các bài đăng liên quan.

Nhiều người so sánh trường hợp của Jeon Ji Hyun với diễn viên Jang Na Ra – người từng đối mặt với làn sóng phản đối tại Trung Quốc vì các phát ngôn gây tranh cãi trong quá khứ. Có thể nói, với sự cố lần này, ngôi sao Hàn Quốc đã tự “tự hủy” tương lai của mình trên thị trường tỷ dân, khiến cơ hội hoạt động của cô tại đây gần như chấm dứt hoàn toàn.

Các chuyên gia dự báo, trong bối cảnh hiện tại, cơ hội để Jeon Ji Hyun lấy lại vị thế tại thị trường Trung Quốc là rất thấp, và thiệt hại về tài chính cũng như uy tín có thể còn kéo dài trong thời gian tới.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *