BỘI CODE ĐƯỜNG ĐỜI MỞ LẠI: CÂU CHUYỆ ĐÁNG CHÚ Ý CỦA ĐÔI VỢ CHỒNG HỜ TẠI ĐỒNG THÁP VÀ NGHỆ AN
Gần đây, mạng xã hội liên tục lan truyền câu chuyện về đôi vợ chồng hờ Ba Minh (Đồng Tháp) và cô Thái Thị Giao (Nghệ An), khiến dư luận xôn xao bàn tán. Ban đầu, nhiều người nghĩ rằng sau khi bà Giao trở về quê để đoàn tụ cùng con cháu, ông Minh sẽ chấp nhận cuộc sống cô đơn, buông xuôi. Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày, bà Giao bất ngờ quay trở lại và quyết định ở lại miền Tây cùng ông Minh, đem lại niềm vui đoàn tụ trọn vẹn hơn bao giờ hết.
Sự hỗ trợ từ cộng đồng khiến cuộc sống của họ thêm phần trọn vẹn. Hơn 1,5 tỷ đồng từ các mạnh thường quân đã được gửi tặng, giúp đôi vợ chồng già mua đất, xây dựng nhà cửa, hướng tới cuộc sống ổn định, giảm bớt gánh nặng lo toan tuổi xế chiều. Thế nhưng, những ồn ào liên quan đến cách sử dụng số tiền này vẫn chưa dứt, gây ra nhiều tranh luận và bàn tán.
Chúng tôi đã đến xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp để trực tiếp chứng kiến cuộc sống của ông Minh và bà Giao. Dẫn vào căn nhà nhỏ đặt giữa những rặng cây, con đường đất mòn là nơi sinh sống của hai người. Những ngày bà Giao quay lại, không khí trong nhà trở nên rộn ràng hơn. Ông Minh, trước kia vốn ít nói, nay tươi tỉnh, vui vẻ hơn rất nhiều, như trẻ lại trong vòng tay của người bạn đời.
Trước đó, nhiều người đã nghĩ rằng cuộc đoàn tụ này khó có thể xảy ra. Sau khi trở về Nghệ An sống cùng con cháu, bà Giao được cho là đã ổn định cuộc sống, nhưng chỉ ít ngày sau, bà bất ngờ bỏ lại tất cả để quay lại miền Tây, ở bên ông Minh—người đã cùng bà trải nghiệm nhiều thử thách gian nan.
Chị Chi, hàng xóm và là vợ cũ của ông Minh, chia sẻ: “Vì bận đi làm, tôi ít quan tâm chuyện của ông bà, nhưng tôi cảm thấy vui khi thấy họ nhận được nhiều sự giúp đỡ từ cộng đồng trong và ngoài nước. Tôi cảm ơn các mạnh thường quân đã giúp đỡ ông bà, dù không liên quan trực tiếp, tôi cũng rất trân trọng.” Bà Chi cũng cho biết, từ trước đến nay, dù sống sát nhà, bà ít khi trò chuyện với ông Minh, chỉ thỉnh thoảng trao đổi vài câu với bà Giao. Riêng khoản tiền quyên góp, bà tin đó là của ông Minh sau khi bà Giao trở về quê, và cho rằng tất cả đều dành cho việc cất nhà, chưa kể đến việc bán vé số để trang trải cuộc sống.
“Ngoài ra, gia đình tôi còn tham gia các hoạt động từ thiện, như phân phát gạo và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ bà con trong xóm,” bà Chi nói. Trong khi đó, chị Ngọc Xuyên, một cư dân địa phương, nhận định: “Có người bỏ con cho vợ lớn nuôi, người thì bỏ ngoài quê, nhưng hai ông bà vẫn sống hòa nhã, không ai gây phiền hà. Nghe nói họ còn mua gạo phát miễn phí cho bà con nghèo nữa.”
Chính quyền địa phương cũng đã lên tiếng về việc hỗ trợ này. Ông Lê Đức Hiền, Phó chủ tịch UBND xã Tân Long, xác nhận: “Chính quyền từng chứng kiến các mạnh thường quân tặng hơn 1,5 tỷ đồng cho ông Minh, chủ yếu để mua đất, làm nhà. Tiền này không phải để tiêu xài cá nhân, mà để cất nhà, còn việc sử dụng thế nào là của gia đình. Hiện tại, xã hỗ trợ về mặt pháp lý trong việc mua đất và cấp phép xây dựng.” Ông Hiền cũng nhấn mạnh, xã hoan nghênh các hoạt động giúp đỡ cộng đồng và xác nhận rằng ông Minh và bà Giao còn hỗ trợ bà con khó khăn bằng gạo và tiền mặt.
Dù còn nhiều tranh cãi, đa số ý kiến đều đồng tình về việc các mạnh thường quân đã góp phần giúp hai cụ có cơ hội ổn định cuộc sống và thực hiện ước mơ về ngôi nhà mới. Sự việc vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng, phản ánh rõ nét về cuộc sống giản dị nhưng đậm nghĩa tình của những người già quanh xóm nhỏ miền Tây.