ROSÉ (BLACKPINK) TRỞ THÀNH NẠN NHÂN CHO VỤ BẤT BÌNH NGOẠI GIAO TẠI PARIS FASHION WEEK
Paris Fashion Week đang là trung tâm của làng thời trang toàn cầu khi quy tụ hàng loạt sao tên tuổi quốc tế. Tuy nhiên, sự kiện này lại trở thành nơi xảy ra một vụ việc gây phẫn nộ dữ dội liên quan đến thành viên BLACKPINK – Rosé. Trong lần góp mặt với vai trò đại sứ thương hiệu của Saint Laurent, cô bị chính đồng nghiệp và các phương tiện truyền thông lớn làm khó dễ một cách không thể thanh minh hơn.
Trong các bức hình và video ghi lại, Rosé xuất hiện lẻ loi, lúng túng khi bị các sao nữ Hailey Bieber, Zoë Kravitz, Charli XCX cùng tạp chí ELLE UK ghẻ lạnh rõ rệt. Các khoảnh khắc cho thấy cô bị lờ đi trong các buổi trò chuyện nhóm, thậm chí còn bị cắt khỏi ảnh một cách trắng trợn. Đặc biệt, Charli XCX còn công khai chụp ảnh nhóm với những ai có mặt, trong đó Rosé bị che khuất hoàn toàn trong bóng tối, còn ELLE UK lại bỏ qua hoàn toàn hình ảnh của cô trong các bài đăng về sự kiện.
Cộng đồng mạng quốc tế phản ứng dữ dội trước hành xử phân biệt đối xử này. Nhiều người cho rằng đây là minh chứng rõ ràng cho sự kỳ thị sắc tộc vẫn còn tồn tại trong các tòa nhà quyền lực của ngành thời trang và giải trí. Họ chỉ trích cách hành xử thiếu tôn trọng và khinh thường của các sao nữ và tạp chí, đồng thời lên tiếng yêu cầu xin lỗi chính thức dành cho Rosé.
Dù được xếp ngồi chung hàng ghế đầu cùng các tên tuổi lớn, Rosé liên tục bị bỏ quên trong các hoạt động chụp hình và giao tiếp. Người hâm mộ còn chua chát chú ý đến hành động của Charli XCX, người này còn đăng tải hình ảnh có Rosé bị che khuất một cách trắng trợn, như muốn dìm hàng nữ ca sĩ Hàn Quốc để làm nền cho mình.
Thậm chí, ELLE UK còn bị phát hiện đã chỉnh sửa và cắt bỏ hoàn toàn thân hình của Rosé khỏi các khung hình chính thức về sự kiện, chỉ giữ lại những hình ảnh của Hailey Bieber và Zoë Kravitz. Đây là hành động bị cộng đồng phê phán mạnh mẽ, xem như sự thiếu tôn trọng, thậm chí mang ý nghĩ phân biệt chủng tộc đối với nghệ sĩ châu Á.
Hành vi phân biệt đối xử không chỉ dừng lại ở đây. Trước đó, nhiều trường hợp sao châu Á từng bị gạt ra ngoài, không được đối xử công bằng tại các sự kiện lớn như lễ trao giải Oscar hay thảm đỏ Cannes. Trong các lễ trao giải, Quan Kế Huy và Dương Tử Quỳnh từng bị những đồng nghiệp như Jennifer Lawrence, Emma Stone, Robert Downey Jr. thể hiện sự lạnh nhạt, thiếu tôn trọng rõ ràng ngay trên sân khấu. Hành động này gây ra làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng mạng quốc tế.
Các vụ việc này đều phản ánh một thực trạng đáng buồn: ngay cả những nghệ sĩ châu Á nổi bật và có tầm ảnh hưởng toàn cầu vẫn phải chịu đựng định kiến phân biệt chủng tộc và thái độ thiếu tôn trọng trong các sự kiện tầm cỡ thế giới. Việc Rosé – đại sứ của Saint Laurent – bị bỏ rơi, cắt bỏ hình ảnh hoàn toàn như một người vô hình không chỉ làm tổn thương cá nhân cô mà còn là một biểu hiện rõ ràng về tình trạng kỳ thị còn tồn tại trong ngành thời trang quốc tế.
Trong khi đó, các vụ việc tương tự vẫn liên tục diễn ra, dù đã nhiều lần bị phản đối dữ dội từ cộng đồng mạng và các tổ chức bảo vệ quyền lợi người mẫu, nghệ sĩ châu Á. Những hành xử thiếu tôn trọng này không chỉ làm xấu mặt các nhà tổ chức mà còn là sự thiếu công bằng, làm tổn thương danh dự và nhân cách của các nghệ sĩ châu Á trong các sự kiện lớn.
Rosé và các nghệ sĩ châu Á từng bị gạt ra ngoài lề đều viết nên bài học cho giới tổ chức và dư luận toàn cầu về sự tôn trọng và bình đẳng trong ngành công nghiệp giải trí và thời trang quốc tế. Đã đến lúc cần nhìn nhận rõ hơn về vấn đề này để tạo ra một môi trường làm việc công bằng, văn minh và nhân văn hơn.