KINH HOÀNG: BÉ 7 TUỔI BỊ CÔ GIÁO ĐÁNH NỮA VÀ BẮT RỬA NHÀ VỆ SINH CHỈ VÌ LẤY KẸO MÖRSHmallow!

SỰ VIỆC BẠO HÀNH TRẺ EM GÂY CHÁN ĐẪM TRONG CỘNG ĐỒNG: CÔ GIÁO ĐÁNH HỌC SINH 7 TUỔI BẰNG THƯỚC SẮT

Một câu chuyện đau lòng về bạo hành trẻ em đã xảy ra tại trường tiểu học Maejang, huyện Maemoh, tỉnh Lampang, Thái Lan. Pot, cậu bé mới 7 tuổi, đã bị cô giáo của mình đánh đập một cách tàn nhẫn chỉ vì lấy một viên kẹo marshmallow trên bàn cô. Những vết bầm tím rõ ràng trên mặt, cằm và bên tai của em đã trở thành bằng chứng sống động về hành động phản cảm này.

Dù đã ba ngày trôi qua, Pot vẫn còn hoảng sợ, thỉnh thoảng ngồi mơ màng, không còn hứng thú đến trường. Em kể lại rằng vào ngày hôm đó, mẹ em không có tiền để đưa đi học. Thấy những chiếc kẹo marshmallow trên bàn, em đã không thể cưỡng lại và lấy một chiếc ăn thử. Đến giờ ăn trưa, cô giáo gọi Pot lên rồi dùng thước sắt đánh em 14 lần vào mặt, tát 10 lần vào miệng, véo cổ và buộc em phải rửa nhà vệ sinh.

Người mẹ của Pot, bà Da, một lao động tự do 48 tuổi, không giữ được nước mắt khi kể lại sự việc. Bà cho biết cô giáo A đã gọi điện thông báo rằng Pot lấy trộm kẹo nhưng không đề cập đến hình phạt nặng nề mà em phải chịu. Phải đến khi bà về nhà và nhìn thấy con trai thất thần, cùng các vết bầm trên mặt, bà mới rõ được mức độ sự việc. Bà chia sẻ: “Ngày hôm đó, không phải tôi quên cho con tiền mua kẹo, chúng tôi thật sự không có tiền.”

Bà Da mong muốn nhà trường xem xét lại hành xử của cô giáo và đề nghị cô giáo này được chuyển đi nơi khác, không nên để cô tiếp xúc với các học sinh nhỏ tuổi nữa. Bà nói rõ rằng, Pot giờ đây không muốn đến trường vì sợ bị đánh.

Các lãnh đạo cộng đồng và chính quyền địa phương đã vào cuộc sau khi nhận được phản ánh. Ông Suraphon Jantab, sĩ quan cảnh sát trưởng thôn Nasak, cùng ông trưởng thôn và trưởng thôn Khuang Muang đã nhanh chóng kiểm tra tình hình, hỏi thăm Pot và yêu cầu đưa em đi khám sức khỏe, đồng thời báo cáo vụ việc lên cảnh sát để xử lý. Trong buổi sáng ngày 3/10, các cán bộ phát hiện Pot vắng mặt tại trường, mặt mũi tím tái với các vết bầm rõ rệt. Ban đầu, cảnh sát tưởng em bị mẹ đánh, song qua hỏi thăm mới biết chính cô giáo đã hành xử bạo lực.

Cô giáo A đã điện thoại xin lỗi gửi lời xin lỗi và mong giữ kín vụ việc. Tuy nhiên, ông Suraphon từ chối và khẳng định vụ việc cần được xử lý minh bạch để tránh những hành động tương tự trong tương lai. Các trưởng thôn cùng người dân đều đồng tình rằng hành vi của cô giáo này là không thể chấp nhận và yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra rõ ràng, xử lý thích đáng.

Chính quyền địa phương khẳng định đây là hành vi bạo lực quá mức và mong muốn các cơ quan chức trách có biện pháp phù hợp. Tuy nhiên, ban đầu cảnh sát từ chối tiếp nhận vụ việc do lo ngại Pot có hồ sơ về hành vi trộm cắp, khiến trưởng thôn phải có mặt để can thiệp và giải thích rõ ràng vụ việc. Cuối cùng, cảnh sát đã chính thức tiếp nhận đơn tố cáo của bà Da.

Hành vi của cô giáo A còn tồn tại nhiều điểm bất thường trước đó, với việc thường phạt học sinh bằng cách nhốt trong phòng và ít giao tiếp với đồng nghiệp. Cộng đồng và các trưởng thôn đang tích cực kêu gọi sự chung tay hỗ trợ để giúp đỡ gia đình Pot vượt qua khó khăn, đồng thời yêu cầu chính quyền có biện pháp phù hợp để đảm bảo an toàn cho các học sinh khác trong trường.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *