VỤ TỬ VONG 3 NGƯỜI TRONG MỘT GIA ĐÌNH Ở ĐỒNG NAITrần Trọng làn sóng thương tiếc sau vụ án mạng nghiêm trọng
Chiều ngày 5.10, căn nhà nơi xảy ra vụ việc kinh hoàng tại xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ (nay thuộc tỉnh Đồng Nai), vẫn còn in đậm nỗi đau xé lòng của hàng xóm, láng giềng và người thân của các nạn nhân. Những hình ảnh đau thương về ba người trong cùng một gia đình tử vong do bị bắn đã khiến cộng đồng bàng hoàng và tiếc thương.
Ông Nguyễn Văn Hùng (52 tuổi, ấp 6, xã Đăk Nhau) chia sẻ với phóng viên: ông biết gia đình ông Đ.D.Th hơn 25 năm, từ những ngày khó khăn, hai vợ chồng hiền lành, hay làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo không tính lời. “Chúng tôi chỉ mong cơ quan chức năng sớm điều tra rõ để những người xấu sớm bị xử lý, để các linh hồn được yên nghỉ”, ông Hùng nói.
Hình ảnh người đàn ông che kín mặt, cầm vật giống súng trong ngày xảy ra vụ án đã gây ám ảnh không ít người. Một nhân chứng cho biết: “Tôi là người đầu tiên đến hiện trường, khi thấy sự việc, tôi rất sốc và đau lòng. Ngoài tôi, bà con hàng xóm, người thân gia đình ông Th. cũng đều mong ngóng kẻ thủ ác bị bắt để các gia đình được an ủi.”
Nguyễn Văn Khẩn, một người quen thân thiết của gia đình, phần nào chia sẻ về tính cách của các nạn nhân: “Anh chị Th. rất hiền lành, luôn giúp đỡ mọi người. Cháu T. ngoan ngoãn, lễ phép, cứ tuần nào cũng lên thăm tôi chơi. Hôm qua, con tôi lại nói muốn mua nước ngọt để mang lên cho cháu T. uống, tôi thấy lòng đau xé.” Những câu chuyện này thể hiện rõ cuộc sống bình yên, tốt đẹp của các nạn nhân đã bị bạo lực cướp mất trong tích tắc.
Căn nhà nơi xảy ra án mạng nằm ở vùng ít người sinh sống, có địa hình hiểm trở, phía trước là đồi trồng cao su, phía sau là vực sâu. Xung quanh chỉ còn vài căn nhà nhỏ, một hầm xe và xưởng sản xuất nhỏ dùng để kinh doanh. Theo ghi nhận của phóng viên, căn nhà này cách cộng đồng gần nhất khoảng 150 mét.
Trước đó, ngày 3.10, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được tin báo về việc phát hiện ông Đ.D.Th, cháu Đ.T.T (11 tuổi, cháu ngoại ông Th) và bà C.H.H (48 tuổi, vợ ông Th.) tử vong tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh, thôn 6, xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cũ. Kết quả khám nghiệm xác định các nạn nhân bị bắn vào đầu, khiến vụ án trở thành một trong những vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng.
Hình ảnh trích xuất từ camera gia đình cho thấy có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, trùm kín mặt, đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà vào thời điểm xảy ra vụ việc. Công an tỉnh Đồng Nai ban đầu xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản có tổ chức.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã cùng Ban giám đốc đến thắp nhang cho các nạn nhân và chỉ đạo các đơn vị tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án. Cơ quan chức năng đang nỗ lực truy tìm thủ phạm để mang lại công lý cho gia đình và cộng đồng.
Các nạn nhân đều là những người hiền lành, giúp đỡ cộng đồng, khiến ai nấy đều vô cùng tiếc thương. Hàng xóm, người thân và cộng đồng địa phương đều mong muốn sớm nhận được kết quả điều tra rõ ràng để giữ trọn sự hòa bình, bình yên trong cuộc sống.