BÃO SỐ 11 CẬN KIM, Ô TÔ VÀ XE MÁY DỌC TRÊN PHỐ HOÀNG NGÂN THIẾU CHỐT NẶNG, DÂN DỪNG LO LẮNG!

Ô TÔ NÁT BƯƠM, BÁM ĐẦY BÙN ĐẤT SAU LŨ RÚT Ở THÁI NGUYÊN

Sáng 9.10, sau nhiều giờ nước lũ rút dần, tại khu vực phố Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, cảnh tượng ô tô bị hư hỏng nặng nụt nhụt vì ngập lụt vẫn còn hiện rõ. Hàng loạt phương tiện nằm la liệt trên đường Hoàng Ngân, nhiều chiếc phải bỏ mạng vì nước ngập sâu, không thể khởi động.

Các hình ảnh ghi nhận được cho thấy các chiếc xe bị thiêu đốt vì ngập nước, hư hỏng hết phần thân vỏ, kính vỡ nát, nội thất tràn đầy bùn đất. Trong số đó, có một chiếc Suzuki Ciaz bị vỡ kính phía sau, đồ đạc trong xe trôi tung tóe, nước vẫn còn đọng lại trong cốp xe và nội thất. Gần đó, một chiếc xe khác chỉ cách vài mét cũng bị hư hỏng nặng, kính sau vỡ tan tành.

Càng đi sâu vào phố Hoàng Ngân, cảnh tượng ô tô bị bành trướng bùn đất càng rõ nét hơn. Nhiều phương tiện nằm la liệt trên các tuyến đường, phần lớn đều bị ngâm nước lâu ngày, thiệt hại nặng nề. Dù các xe đã được che chắn, kê cao, bọc bạt nhằm tránh nước tràn vào, nhưng nước vẫn lọt trong xe khi lũ rút, khiến nhiều người dân bối rối.

Bà Nguyễn Thị Hạnh (52 tuổi) chia sẻ: “Sáng nay khi nước rút, tôi mới xuống dưới xem thì thấy xe bị ngâm suốt mấy ngày qua. Tôi đang cố liên lạc với cứu hộ nhưng chưa thành công.” Chị cho biết, nước lên nhanh khiến bà không kịp trở tay, phải chờ lực lượng cứu hộ đến hỗ trợ.

Ngoài ô tô, nhiều xe máy của người dân trong khu vực cũng bị ngâm trong bùn đất, hư hỏng nặng. Một người dân chia sẻ: “Sáng nay tôi mới xuống dọn dẹp, đã đưa được đồ đạc lên tầng trên. Gia đình còn lại hai chiếc xe máy, nhưng quá nặng, đành phải để lại. Nhìn cảnh xe bám đầy bùn đất, chỉ biết thở dài.”

Trong đợt ngập lụt này, nhiều hộ dân vẫn còn gặp khó khăn trong việc dọn dẹp sau khi nước rút. Một số người bày tỏ sự bất lực khi nhìn cảnh xe cũ kỹ trôi nổi, hư hỏng toàn tập, góp phần làm rõ mức độ thiệt hại do thiên tai để lại.

Chia sẻ về tình hình hiện tại, một người dân cho biết: “Khi nước rút rồi, tôi mới có thể xuống dưới tầng một để dọn dẹp. Đồ đạc trong nhà, tôi đã chuyển lên tầng trên hết rồi, chỉ còn lại hai chiếc xe máy do quá nặng không thể di chuyển. Trông thấy xe bị bám bùn, tôi cảm thấy rất chán nản.”

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *