LÝ DO LY HÔN CHỒNG TÂY CỦA LAN PHƯƠNG GÂY SỐC: CĂN CỨU VÃN KHÔNG ĐƯỢC!

DIỄN VIÊN LAN PHƯƠNG VẬT VÀO CUỘC CHIẾN PHÁP LÝ VỀ NUÔI CON SAU KHI CHỒNG KHĂNG CÁO KHÁNG ÁO

Ngày 17/9 vừa qua, Tòa án Nhân dân Hà Nội đã đưa ra phán quyết về vụ ly hôn và tranh chấp quyền nuôi con giữa diễn viên Lan Phương và chồng cũ người Tây, David Duffy. Theo quyết định, nữ diễn viên được giao quyền trực tiếp chăm sóc hai con, trong khi chồng cũ có nghĩa vụ cấp dưỡng hàng tháng 40 triệu đồng.

Tuy nhiên, kể từ đó, tình hình chưa lắng xuống khi tối 9/10, Lan Phương xác nhận chồng cũ đã nộp đơn kháng cáo lên tòa án phúc thẩm. Nữ diễn viên bày tỏ sự lo lắng và căng thẳng vì việc kéo dài thủ tục này ảnh hưởng lớn đến tâm lý cá nhân. Cô cho biết sẽ kiên trì bảo vệ quyền lợi cho các con và tập trung thu thập chứng cứ để chứng minh tình trạng đúng sai.

Trong bài phỏng vấn mới nhất, Lan Phương chia sẻ: “Hôm nay tôi nhận được tin: David kháng cáo lên tòa phúc thẩm. Từ phiên sơ thẩm đến nay đã 22 ngày. Trong thời gian đó, tôi từng hỏi anh ấy có dự định kháng cáo không nhưng không nhận được câu trả lời nào. Việc kéo dài này rõ ràng gây áp lực tâm lý lớn cho tôi. Tôi đã phải thức trắng đêm để thu thập bằng chứng, tự an ủi chính mình, vượt qua những căng thẳng để vẫn có thể chăm sóc các con và làm những việc mình yêu thích.”

Nữ diễn viên cũng nhấn mạnh: “Các con vẫn bị đặt vào thế đứng giữa chúng tôi. Đó là điều khiến tôi cảm thấy day dứt nhất. Nhưng tôi hiểu rằng, con cái cần phải lớn lên trong môi trường an toàn và tự do, chúng không thể bị sử dụng cảm xúc để đạt mục đích của người lớn.”

Về quá trình tranh chấp, Lan Phương từng chia sẻ trong phiên tòa rằng mối quan hệ vợ chồng đã xuất hiện nhiều mâu thuẫn sâu sắc. Khi còn mang bầu bé đầu lòng, cô cho biết chồng thường xuyên lui tới quán bar và nhắn tin tán tỉnh người khác. Trong suốt 7 năm chung sống, nữ diễn viên phải chịu đựng sự bạo hành tinh thần và kiểm soát chặt chẽ từ phía chồng. Cô kể rằng bị kiểm soát các thiết bị điện tử, mạng xã hội, và thường cảm thấy mất tự tin, kém cỏi, kìm hãm tự do cá nhân trong chính ngôi nhà của mình.

Chồng cũ, David Duffy, phủ nhận các lời tố cáo này và cho rằng vợ có vấn đề về tâm lý sau sinh. Trong khi đó, Lan Phương cho biết cô đã trải qua gần một thập kỷ sống trong bối cảnh thao túng tâm lý và bạo hành tinh thần.

Thông tin về chuyện rạn nứt quan hệ của hai người được nữ diễn viên công bố cuối tháng 7/2025, sau hơn 7 năm chung sống. Trước đó, cô đã gửi đơn xin ly hôn từ tháng 5, chia sẻ về những khó khăn, trầm cảm và những đớn đau trong quá trình mang thai, chăm con một mình và đối mặt với những cảm xúc tiêu cực kéo dài.

Lan Phương từng thừa nhận cảm thấy vô cùng mệt mỏi, các tháng cuối thai kỳ nặng nề, sau sinh lại phải làm mẹ đơn thân trong thời gian dài. Cô chia sẻ: “Tôi đã khóc nhiều lần, cố không để các con nhìn thấy. Tôi bị trầm cảm, cảm thấy cô đơn trong chính cuộc đời của mình.”

Với tâm lý căng thẳng và những tổn thương tâm lý suốt gần 10 năm, nữ diễn viên một lần nữa khẳng định sẽ mạnh mẽ, kiên cường bảo vệ quyền lợi và hạnh phúc của các con. Đồng thời, cô nhấn mạnh rằng các con cần sống trong môi trường bình yên, không bị lợi dụng cảm xúc để thỏa mãn mục đích riêng của người lớn.

Cuộc tranh chấp pháp lý này vẫn đang tiếp diễn, để lại nhiều dư âm về cuộc hôn nhân đầy thử thách của Lan Phương và chồng cũ, qua đó phản ánh câu chuyện về quyền lợi và trách nhiệm của cha mẹ trong việc nuôi dưỡng con cái khi cuộc sống không còn bình yên như mong muốn.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *