NỮ GIÁO VIÊN GÁC LÁI SINH SỐNG TRONG CƠN LŨ KHẮC NGHIỆT Ở THÁI NGUYÊN
Trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài và nước từ thượng nguồn đổ về đã gây ra trận lũ quét dữ dội tại Thái Nguyên, chia cắt nhiều khu dân cư, trong đó phường Phan Đình Phùng là một trong những điểm bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 9/10, Đoàn cứu trợ do Trung đoàn Cảnh sát cơ động Thủ đô, Tỉnh Đoàn Thái Nguyên cùng các nhà hảo tâm phối hợp vận chuyển thực phẩm, nước sạch đến hỗ trợ cho người dân tại đường Xuân Hòa, phường Phan Đình Phùng. Đoàn đã đưa những phần quà cứu trợ tới từng hộ dân đang lâm vào cảnh ngặt nghèo do thiên tai.
Khi tiếp cận những ngôi nhà chìm trong nước lũ, nhiều người dân đã không còn sức để ăn uống, họ tranh thủ ăn ngay trên đường, chia sẻ những nỗi đau và mất mát lớn lao. Chị Lương Hữu Thạnh, một cư dân tại ngõ 77 Xuân Hòa, cho biết: “Chúng tôi đã hai ngày chưa được ăn gì, giờ chỉ mong có nước sạch và thực phẩm để sống qua ngày.”
Câu chuyện của những người dân càng thêm thương tâm khi chứng kiến cảnh người phụ nữ gần 50 tuổi, là giáo viên của một trường học trên địa bàn, kể về những ngày mưa lũ kinh hoàng. Chị kể lại đêm ngày 6/10, khi nước lũ dâng lên nhanh chóng, chị phải vội vàng chạy lên tầng hai để tránh dòng nước dữ. Dưới nhà, mọi thứ đều bị nhấn chìm, đồ đạc trôi mất không còn gì, chỉ còn các giấy tờ, tiền và vàng đã bị cuốn trôi theo dòng lũ.
Chị chia sẻ trong nước mắt: “Nhà tôi mất hết rồi. Gần 50 tuổi rồi, tôi chẳng còn gì nữa. Tôi đã mò khắp nhà, chỉ thấy vài đồng tiền lẻ và một số hợp đồng bảo hiểm, còn vàng thì không biết đã đi đâu.” Người phụ nữ này cũng bày tỏ sự tuyệt vọng, khi tất cả tài sản, bao gồm tiền tiết kiệm và vàng, đều đã bị cuốn trôi trong trận lũ dữ.
Phó bí thư Đoàn Thanh niên phường Phan Đình Phùng, chị Vũ Dương Bảo Châu, cho biết tình hình ngập sâu tại các khu vực như đường Xuân Hòa vẫn còn kéo dài, có nơi sâu tới gần 2 mét khiến việc tiếp cận và cứu trợ gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng chức năng và đoàn thể vẫn kiên trì hướng dẫn, vận chuyển thực phẩm và nhu yếu phẩm đến tay người dân bằng thuyền hoặc các phương tiện phù hợp.
Hiện tại, các lực lượng vẫn nỗ lực hỗ trợ, đồng thời đề nghị chính quyền và các tổ chức phối hợp để sơ tán, giúp đỡ những hộ dân còn mắc kẹt, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Thiệt hại về người và của của người dân Thái Nguyên đang ngày càng rõ nét, đặc biệt là những câu chuyện thương tâm của các người phụ nữ, người giáo viên đang phải đối mặt với mất mát lớn trong màn đêm đen tối của thiên tai.