KHI MẤT TÍCH 14 NĂM, AI CŨNG NGHĨ RẰNG PHẦN GALA ĐÃ CHIẾN THẮNG TRÊN ĐẤT NƯỚC KHÁC, NHƯNG PHÍA SAU LÀ HÀNH TRÌNH PHÙNG PHU VÀ NƯỚC MẮT TRƯỚC KHI TẬN HƯỞNG VÒNG TAY GATTY TẠI CHẬU SAU.

TỪ NHỮNG ƯỚC MƠ BAY XA ĐẾN CUỘC ĐỜI ĐỔ VỠ KHÔNG NGỜ

Năm 1995, gia đình Tào Dương vỡ òa trong niềm vui khi cậu bé 18 tuổi trúng tuyển vào Đại học Trùng Khánh, trường thuộc nhóm 985 danh tiếng của Trung Quốc. Trong thời kỳ đó, đỗ vào cao đẳng đã là điều hiếm hoi, chứ đừng nói đến đại học trọng điểm, khiến mọi người trong làng đều kỳ vọng rất lớn vào tương lai của chàng trai trẻ. Vài năm sau, Tào Dương còn vượt qua hàng triệu người để giành một suất du học tại Đức, mở ra bước ngoặt mới cho cuộc đời.

Nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ, có lẽ cuộc đời anh sẽ trôi theo quỹ đạo tươi sáng mà không gặp trở ngại. Thế nhưng, số phận đã chọn một con đường khác. Sau khi sang Đức để du học, Tào Dương đột nhiên biến mất không để lại dấu vết, mãi 14 năm sau người ta mới tìm thấy anh trong hình hài một người vô gia cư, lang thang nơi đất khách. Điều gì đã xảy ra với chàng trai từng khiến cả làng tự hào đó?

******************************

TỪ CẬU BÉ THÔNG MINH ĐẾN SINH VIÊN ĐẠI HỌC DANH TIẾNG

Sinh năm 1977 tại Hàm Dương, Thiểm Tây, Trung Quốc, trong một gia đình ấm êm, Tào Dương nổi bật ngay từ nhỏ với sự thông minh, chăm chỉ và luôn đứng đầu lớp. Thầy cô và hàng xóm đều ví anh như một thiên tài, tự tin vào thành tích của bản thân, anh nghĩ rằng khi bước vào đại học, mọi chuyện sẽ dễ dàng như trước. Tuy nhiên, khi trở thành sinh viên Đại học Trùng Khánh – nơi tụ họp của những học sinh xuất sắc nhất Trung Quốc – anh mới nhận ra khoảng cách giữa mình và bạn bè lớn đến mức nào.

“Lúc đó, tôi cảm thấy khoảng cách quá lớn,” anh chia sẻ. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, Tào Dương không còn là “ngôi sao lớp học” như trước đây. Sự tự tin ban đầu dần mất đi, thay vào đó là cảm giác hụt hẫng, dẫn đến chán nản và kết quả học tập sa sút.

******************************

KHI “THIẾU KỸ NĂNG SỐNG” TRỞ THÀNH BI KỊCH

Nguyên nhân thất bại của Tào Dương không chỉ nằm ở việc học tập. Từ nhỏ, anh lớn lên trong sự bao bọc của gia đình, không biết nấu ăn, giặt quần áo hay tự chăm sóc bản thân. Chính thói quen phụ thuộc quá nhiều vào cha mẹ đã khiến anh không chuẩn bị tốt cho cuộc sống tự lập khi trưởng thành.

Khi bắt đầu bước vào đại học, những việc nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày trở thành gánh nặng, khiến anh lúng túng, vụng về. Trong khi bạn bè nhanh chóng thích nghi, anh lại tự ti, thu mình lại để tránh những sai lầm. Áp lực từ việc học, cảm giác cô đơn và thiếu kỹ năng sống khiến tinh thần anh ngày càng sa sút. Đến kỳ thi quan trọng, anh không thể vượt qua các môn học, đồng nghĩa với việc không thể tốt nghiệp.

Nhìn con trai ngày càng rối loạn, cha mẹ anh đau lòng vô hạn. Sau nhiều lần cân nhắc, họ quyết định cho anh một cơ hội mới bằng cách chuyển trường, hy vọng sẽ giúp anh bắt đầu lại từ đầu.

******************************

ÁNH SÁNG MỚI VÀ BƯỚC NGOẶT Ở NƠI TRỜI ÂU

Với sự hỗ trợ của gia đình, Tào Dương chuyển đến học tại Học viện Ngoại ngữ Tứ Xuyên, chuyên ngành tiếng Đức. Lần này, anh cố gắng hơn, hòa nhập tốt hơn và nhanh chóng lấy lại phong độ. Thành tích xuất sắc giúp anh được chọn du học Đức, trở thành niềm tự hào mới của gia đình và hàng xóm.

Những ngày đầu ở Đức là những ký ức rực rỡ nhất trong cuộc đời anh. Anh tìm lại niềm tin vào chính mình, vừa học giỏi, vừa đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên anh sống độc lập, tự chăm sóc bản thân và cảm nhận niềm vui giản dị từ công việc lao động.

Thế nhưng, biến cố đã ập đến khi cảnh sát Đức phát hiện anh làm thêm quá số giờ quy định trong thời gian dài. Dù cố gắng giải thích, anh vẫn bị trục xuất về nước.

******************************

MẤT HỒ SƠ, MẤT PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIẾN MẤT

Không nản lòng, Tào Dương cố gắng nộp hồ sơ du học lần nữa với hy vọng quay lại Đức. Tuy nhiên, khi điền thủ tục, anh phát hiện hồ sơ cá nhân đã bị thất lạc, thiếu giấy tờ chứng minh học lực và các thành tích trước đó. Mọi cố gắng của anh đều đổ sông đổ biển.

Sợ phải đối mặt với sự thất vọng của gia đình, anh quyết định rời khỏi quê nhà, đi làm thuê để kiếm sống qua ngày trong những nhà hàng. Cuộc đời anh từ một sinh viên xuất sắc trở thành người vô gia cư, ngủ gầm cầu, bới rác kiếm đồ ăn trong giá lạnh.

Thời gian trôi qua, anh quyết định bỏ vào Quảng Châu với hy vọng tìm lại cơ hội mới. Thật không may, vừa xuống xe, anh bị móc mất ví, toàn bộ tiền và giấy tờ đều biến mất. Không còn phương tiện, anh bắt đầu lang thang, sống lay lắt qua ngày.

******************************

MỘT CUỘC GẶP GỞI ĐÃ CHUYỂN NGƯỜI ĐIÊN VỀ VỚI GIA ĐÌNH

Năm 2018, trong chiến dịch tình nguyện mang tên “Để tình yêu trở về,” nhóm thiện nguyện vô tình phát hiện ra Tào Dương tại một góc phố nhỏ. Anh co ro trong chiếc áo mỏng, nhìn qua già nua, khác xa hình ảnh một sinh viên từng mơ ước.

Khi được hỏi chuyện, anh im lặng rồi nhẹ nhàng kể: “Tôi từng đi du học Đức…” Các tình nguyện viên đã giúp anh tắm rửa, cắt tóc rồi liên hệ với gia đình. Dù ban đầu từ chối về nhà vì mặc cảm, cuối cùng anh cũng đồng ý đoàn tụ sau 14 năm xa cách.

Ngày gặp lại con, mẹ anh không thể dấu nổi xúc động, òa khóc. Người đàn ông từng khiến cả làng tự hào giờ đây chỉ còn là bóng dáng gầy gò, khắc khoải, nhưng ít nhất vẫn còn sống.

Sau đó, anh được đưa đi điều trị tâm lý, lấy lại sự cân bằng và bắt đầu hành trình làm lại cuộc đời từ những điều nhỏ nhất như tự chăm sóc bản thân, tìm việc làm ổn định và hàn gắn mối quan hệ gia đình. Dù hành trình phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với niềm tin và ý chí, Tào Dương vẫn tin rằng mình có thể đứng lên lần nữa.

Chuyện của anh đã khiến nhiều người đồng cảm sâu sắc, như một minh chứng rõ nét rằng, dù cuộc đời có gây ra những cú sốc lớn đến đâu, chỉ cần còn niềm tin, con người vẫn có thể viết lại câu chuyện của chính mình.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *