Selena Gomez Nguyện Hy Vọng Làm Mẹ Dù Không Thể Sinh Thụ Động Trước Ước Mơ Con Cái
Sau đám cưới đặc biệt với Benny Blanco tại Santa Barbara, Selena Gomez đã chính thức chia sẻ về mong muốn được làm mẹ – dù trong thực tế cô gặp nhiều thử thách do căn bệnh lupus đã khiến khả năng sinh con của cô bị ảnh hưởng. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ – diễn viên sinh năm 1992 đã đăng tải hình ảnh quảng bá cho phần tiếp theo của bộ phim Phù Thủy Xứ Waverly, trong đó nhân vật Alex Russo đã trở thành mẹ. Selena xúc động viết: “Alex Russo làm mẹ rồi. Hy vọng một ngày nào đó sẽ đến lượt tôi.”
Cô gái từng gắn liền với hình ảnh công chúa Disney bày tỏ sự yêu quý đặc biệt dành cho Janice LeAnn Brown, diễn viên nhí thủ vai con gái cô trong phần mới của phim. Khi tham gia đọc kịch bản, họ cùng xúc động phát khóc khi biết sẽ trở thành mẹ con trên màn ảnh, một khoảnh khắc thể hiện rõ sự kết nối sâu sắc của cô với ước mơ và cảm xúc cá nhân.
Tuy nhiên, Selena Gomez cũng không giấu diếm những khó khăn cô đang phải đối mặt. Trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí Vanity Fair, cô trải lòng về bệnh lupus khiến cô không thể mang thai tự nhiên: “Tôi chưa từng nói ra điều này. Nhưng đáng tiếc thay, tôi không thể có con. Tôi có rất nhiều vấn đề về bệnh lý y khoa, điều đó có thể làm nguy hiểm cuộc sống của tôi và đứa bé.” Cô chia sẻ thêm về mong muốn được làm mẹ qua những giải pháp hỗ trợ như mang thai hộ hoặc nhận con nuôi: “Tôi đang sống trong thời kỳ thuận lợi hơn nhiều. Tôi rất may mắn khi có những người tuyệt vời sẵn sàng giúp đỡ, mở ra cơ hội lớn để tôi có thể có con.”
Dù không thể tự mang thai, nữ nghệ sĩ không từ bỏ hy vọng. Trước khi gặp Benny Blanco, cô từng nói về khả năng nhận con nuôi nếu vẫn còn độc thân ở tuổi 35. Nhưng định mệnh đã đưa họ gặp nhau, và hiện tại, cả hai đã cùng bàn luận về chuyện có con mỗi ngày. Trên podcast của Jay Shetty, Selena thổ lộ: “Tôi yêu trẻ con. Tôi thích làm trẻ con cười, chúng thật dễ thương. Khi ngày đó đến, tôi sẽ rất háo hức.” Chồng cô cũng bày tỏ mong muốn làm cha: “Tôi yêu trẻ con, thích làm chú, nhưng nếu Chúa ban phước, tôi muốn được làm cha.”
Ngày 27/9, Selena Gomez và Benny Blanco chính thức thành hôn tại một điền trang tư nhân rộng hơn 28 hecta ở Santa Barbara, nằm trên vách đá nhìn ra Thái Bình Dương. Buổi lễ diễn ra trong không gian tối giản nhưng trang trọng với các chữ lồng “S” và “B” cùng hoa khô tượng trưng cho tình yêu trong sáng và cam kết bền chặt. Chương trình bắt đầu từ 3 giờ chiều, được giữ kín đến phút chót, và chỉ có khoảng 170 khách mời gồm gia đình, bạn bè thân thiết cùng các ngôi sao nổi bật như Taylor Swift, Ed Sheeran, Paris Hilton và Camila Cabello. Chi phí cho sự kiện lên tới 300.000 USD để đảm bảo an ninh và sự riêng tư, với phần lớn khách mời ở lại khách sạn El Encanto cao cấp, giá từ 3.500 USD mỗi đêm.
Sau lễ cưới, Selena Gomez đã chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc qua các bức ảnh và video trên Instagram. Trong đó, cô ôm chặt, nắm tay và khóa môi Benny trong ngày trọng đại, nét mặt rạng rỡ trong váy cưới kiểu yếm hở lưng với họa tiết hoa dịu dàng. Benny Blanco lịch lãm trong bộ suit đen, thể hiện vẻ đẹp trai, trang nhã. Các hình ảnh càng làm nổi bật vẻ đẹp tươi trẻ, duyên dáng và hạnh phúc viên mãn của cô dâu mới.
Dù đối mặt với nhiều thử thách trong hành trình làm mẹ, Selena Gomez vẫn giữ vững hy vọng và niềm tin vào tương lai. Câu chuyện tình yêu của cô và Benny Blanco không chỉ gây chú ý bởi đám cưới lãng mạn, mà còn bởi những chia sẻ chân thành về khát vọng làm mẹ, cho thấy nghị lực và niềm tin mãnh liệt của người nghệ sĩ đang bước vào cuộc sống mới.