MỘT CON VOI CÁI Ở ĐẮK LẮK BỊ CÂY ĐÂM VÀO BỤNG TỬ VONG TRONG RỪNG

VÕI ĐẮK LẮK BỊ NGHI BỊN TRẬN TRẬN VÔ DANH: MẤT ĐI “NGƯỜI THÂN” GẦN 50 TUỔI VẸC ĐƯỢC ĐẤU NHẸT TRONG RỪNG

Ngày 17.7, một cá thể voi cái đã bị phát hiện chết trong rừng thuộc xã Đắk Liêng, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Đây là vụ việc gây xôn xao trong cộng đồng yêu thiên nhiên, đặc biệt là những người quen thuộc với loài voi bản địa.

Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk xác nhận, sau khi nhận được tin báo của người dân, đơn vị này đã phối hợp với các cơ quan chức năng tới hiện trường để kiểm tra và làm rõ nguyên nhân cái chết của voi. Qua khám nghiệm, các chuyên gia kết luận rằng voi Bắk Khăm – khoảng 50 tuổi – đã trượt ngã và bị gốc cây đâm thủng ruột, dẫn đến tử vong.

Sau khi hoàn tất thủ tục, trung tâm đã bàn giao xác voi cho chủ nhân để tổ chức mai táng. Ông Y Thanh Uông, còn gọi là Ma Quốc, chủ của voi Bắk Khăm, cho biết gia đình cảm thấy vô cùng buồn búi trước sự ra đi của “người thân” trong nhà. “Chúng tôi mất khoảng 12 giờ đồng hồ để đưa voi ra khỏi rừng về nơi an nghỉ,” ông kể lại.

Ông Uông chia sẻ, gia đình ông từng dành tình cảm đặc biệt cho Bắk Khăm, xem đó như một thành viên trong nhà. Vui buồn đều có, nhất là lễ cúng đưa voi về nhà, gia đình còn coi đó như đón “cô dâu”. Trước đó, trong một lần cho voi tham gia lễ cưới của gia đình, ông còn cho biết voi bị roi quất vào mắt, khiến một mắt của nó gần như mù hẳn.

Chia sẻ về tình trạng hiện tại, ông cho biết, từ trước đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk có khoảng 33 cá thể voi nhà, phần lớn trong số đó đã quá tuổi sinh sản, trong đó đa phần là voi cái. Thảm họa chết của Bắk Khăm khiến cộng đồng người yêu thiên nhiên thêm lo ngại về an ninh và bảo tồn loài voi trong hoàn cảnh còn nhiều thách thức.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *