VÕI CẢM ƠN MỘT NGƯỜI THẦY GẦN GỬI VUA, BỐN MÙA TRONG GẦN 50 NĂM TRẦN GIAN KHÓ NHỌN
Ngày 18.7, Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk xác nhận đã ghi nhận một cá thể voi cái tử vong trong rừng trên địa bàn xã Đắk Liêng, huyện Lắk, Đắk Lắk. Đây là một mất mát lớn đối với cộng đồng yêu động vật địa phương và những người chăm sóc voi lâu năm.
Theo thông tin ban đầu, sáng 17.7, người dân địa phương phát hiện voi Bắk Khăm đã qua đời trong rừng. Nhận tin báo, Trung tâm đã phối hợp kiểm tra hiện trường và xác định nguyên nhân khiến voi tử vong do trượt ngã rồi bị gốc cây đâm thủng ruột. Sau khi lập biên bản và làm thủ tục, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể voi cho chủ để tiến hành an táng.
Chủ của Bắk Khăm, ông Y Thanh Uông, chia sẻ xúc động về mất mát này. Ông cho biết gia đình rất buồn khi mất đi con voi mà họ xem như người thân trong nhà. Quãng đường vận chuyển thi thể voi ra nghĩa trang mất khoảng 12 giờ do địa hình hiểm trở. Ông Uông kể lại, ngày hôm đó, trời mưa lớn khiến Bắk Khăm bị té ngã, rồi vô tình bị cây đâm vào bụng dẫn đến tử vong. Đáng chú ý, gia đình ông từng mượn Bắk Khăm để phục vụ lễ cưới năm ngoái, coi như đón “cô dâu”, và đã dành tình cảm đặc biệt cho con voi này.
Ông Y Thanh Uông còn mô tả: “Gia đình xem voi Bắk Khăm khoảng 50 tuổi như thành viên trong nhà. Ngày đưa voi về nhà, gia đình dành nhiều tình cảm, như đón cô dâu. Trước đó, năm ngoái, tôi còn cho người trong nhà mượn voi để lo việc cưới hỏi, nhưng rồi nó bị roi quất vào mắt, khiến một mắt bị đục, gần như mù hoàn toàn.”
Theo số liệu của Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có 33 cá thể voi nhà, hầu hết là voi cái đã già, không còn khả năng sinh sản. Sự ra đi của Bắk Khăm đánh dấu một sự thiệt thòi lớn cho quần thể voi địa phương, đặc biệt khi các con voi còn lại đều đã trưởng thành, già cỗi.
Câu chuyện về Bắk Khăm không chỉ là nỗi buồn của gia đình chủ mà còn là lời nhắc nhở về tình cảm và trách nhiệm của con người đối với những sinh vật quý giá, đang dần mất đi trong tự nhiên.