MINWOO BỊ BẠN THÂN LỪA ĐỂ MẤT HƠN 50 TỶ ĐỒNG: BỨC TRANH ĐAU ĐỚN CỦA NAM CA SĨ GIẢI TRÍ HÀN QUỐC
NĂM 2019, nam ca sĩ Lee Minwoo (Shinhwa) đối mặt với cáo buộc quấy rối tình dục hai phụ nữ trong độ tuổi 20. Trong quá trình điều tra, một người bạn thân của anh, tạm gọi là B, đã xuất hiện với mục đích giúp đỡ. Hắn tuyên bố có mối quan hệ thân thiết với nhiều công tố viên cao cấp và cam kết sẽ giúp Minwoo thoát tội nếu đưa tiền hối lộ. Do vội vàng muốn minh oan, Minwoo đã chuyển cho B số tiền 1,6 tỷ won (khoảng 29,6 tỷ đồng). Tuy nhiên, sự thật là B không quen biết bất kỳ công tố viên nào và chẳng có chuyện “chạy án” như lời hắn nói. Gã biên tập viên đã chiếm đoạt số tiền này rồi tiếp tục âm mưu lừa đảo.
Sau khi Minwoo được tuyên vô tội, B không từ bỏ ý đồ dìm anh trong vòng xoáy lừa đảo. Đến khi biết tin tích cực, hắn lại tìm đến và lừa thêm 1 tỷ won (18,4 tỷ đồng) từ nam nghệ sĩ bằng cách hù dọa về những vụ kháng cáo chưa thành công. Từ những lần thỏa thuận gian dối đó, B đã chiếm đoạt tổng cộng khoảng 2,6 tỷ won (gần 50 tỷ đồng) của Minwoo – số tiền lớn chưa từng có trong đời nam ca sĩ.
KHI BẠN THÂN LÀKẺ LỪA ĐẢO VÀO TÂM TRÍ NGHỆ SĨ
Minwoo cho biết, khi nhận ra mình bị lừa, anh đã kiện B ra tòa. Trong phiên xử đầu tiên, người bạn thân của anh không hề tỏ ra ăn năn mà còn phủ nhận mọi cáo buộc. Tuy nhiên, cuối cùng B bị tuyên phạt 9 năm tù và buộc hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Dù vậy, gã biên tập viên không chấp nhận phán quyết này, quyết kháng cáo để tiếp tục tranh tụng.
Trong thời gian đó, Minwoo rơi vào khủng hoảng tâm lý tột cùng. Anh kể lại: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị ai đó kiểm soát về mặt tinh thần, còn tài chính thì còn thua kém hơn. Hắn nói với tôi rằng, nếu muốn tôi ‘bò dưới đất’, hắn làm được; nếu muốn tôi chết, hắn cũng có thể khiến tôi chết. Hắn từng yêu cầu tôi và người thân đưa 200 tỷ won (gần 370 tỷ đồng) để tránh bị tung tin nhắn trắng án qua con đường phi chính thống. Khi tôi nói không có tiền, hắn bắt tôi đi vay ngân hàng, lấy đi sổ tiết kiệm, con dấu của tôi. Hắn như một con quái vật.” Điều này khiến Minwoo mất ngủ triền miên, ăn không ngon, cảm thấy khó thở và có những hành động mất kiểm soát khi gặp người mang ngoại hình giống hắn.
Tình cảnh tuyệt vọng khiến anh từng nghĩ đến cái chết: “Tôi đã cố gắng chết trong khoảng thời gian đen tối đó. Tôi đã viết di chúc, gửi cho chị gái rồi định nhảy xuống sông Hàn. Nhưng may mắn, tôi đã tỉnh táo kịp thời và từ bỏ ý định đó.” Nhờ sự hỗ trợ của gia đình, đồng nghiệp trong giới giải trí và các thành viên nhóm, Minwoo đã dần thoát khỏi khủng hoảng tinh thần và lấy lại phong thái của người nghệ sĩ.
VỤ SỐC TỪ BẠN THÂN LỪA ĐẢO: HÀNH TRÌNH PHÁ VỠ ĐẦU ÓC VỚI TÁC ĐỘNG TÂM LÝ NẶNG NỀ
Minwoo sinh năm 1979, nổi bật từ những ngày debut vào năm 1998 trong nhóm nhạc Shinhwa huyền thoại. Anh còn thành công với sự nghiệp solo từ năm 2003, phát hành nhiều album đạt thứ hạng cao và từng thử sức với vai trò diễn viên trong các tác phẩm như Nonstop 5, Haeng Jin. Thế nhưng, vụ lừa đảo của người bạn thân đã khiến anh trải qua một giai đoạn khủng hoảng cực độ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất lẫn tâm thần.
Anh chia sẻ: “Trong một thời gian dài, tôi không thể kiểm soát cảm xúc của chính mình. Tôi cảm thấy bị bắt nạt trong chính cuộc đời mình, và đó là cảm giác tồi tệ nhất tôi từng trải qua. Sự phản bội của người từng thân thiết nhất khiến tôi mất niềm tin vào tất cả mọi thứ.” Hiện tại, nhờ sự giúp đỡ của gia đình, đồng nghiệp và cộng đồng, Minwoo đã vượt qua khủng hoảng và chuẩn bị trở lại với những dự án âm nhạc mới.