KHÁM PHÁ SỨC MẠNH CỦA SỰ KHÁC BIỆT TRONG HỌC ĐUỔI THÀNH CÔNG!

BÀI PHÁT BIỂU TRUYỀN CẢM HỨNG CỦA GS.TS NGUYỄN THỊ THANH MAI GÂY SỐT TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Trong lễ khai giảng năm học 2025 tại Đại học Quốc gia TP.HCM, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc nhà trường, đã có bài phát biểu gây ấn tượng mạnh và lan tỏa cảm hứng sâu sắc đến cộng đồng mạng. Với chủ đề “Khát vọng đổi mới sáng tạo vì một Việt Nam hùng cường”, bà Mai không chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần dám nghĩ khác, dám thất bại, dám làm lại mà còn khơi dậy niềm tin và hành trình chinh phục tri thức của giới trẻ.

Bà Mai chia sẻ: “Thay mặt lãnh đạo ĐH Quốc gia TP.HCM, tôi muốn gửi đến tất cả thầy cô và các em học sinh, sinh viên ba chữ: dám nghĩ khác, dám thất bại và dám làm lại. Các em hãy hướng đến những điều xa hơn, mở rộng học hỏi từ trong và ngoài trường học.” Bà khuyên mọi người hãy học hỏi từ thầy cô, bạn bè, các chuyên gia, và chính những người dân bình thường để không ngừng tiến bộ. Bà tin rằng không quá khó để sinh viên của nhà trường có thể gặp các nhà khoa học nổi tiếng hay đạt giải thưởng quốc tế nếu nỗ lực.

Tuy nhiên, bà Mai nhấn mạnh rằng không thể tạo ra tác động xã hội ý nghĩa nếu thiếu tinh thần đổi mới sáng tạo. Theo bà, thế giới đã phẳng và con đường dẫn đến thành công chỉ dành cho những ai dám nghĩ khác biệt. Trong hành trình đó, mỗi thử thách chính là bài học quý giá, trong đó thất bại không phải là kết thúc mà là bước đệm để hoàn thiện bản thân. “Hãy dám thử lại, dám làm lại theo cách khác để tiến bộ hơn,” bà nói.

Với các cán bộ, giảng viên, bà Mai mong muốn họ làm gương cho thế hệ trẻ bằng việc dám thử nghiệm các phương pháp mới trong giảng dạy và nghiên cứu, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phục vụ cộng đồng. Bà cũng thẳng thắn chia sẻ rằng, dù có thất bại, thầy cô cũng cần đứng dậy để trở thành tấm gương vượt qua khó khăn cho sinh viên.

Lời phát biểu của bà Mai đã chạm tới trái tim nhiều người, đặc biệt là các sinh viên và cán bộ, nhân viên trong hệ thống giáo dục. Nguyễn Thị Ngọc Trúc, sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, nói: “Nhiều bạn trẻ hiện nay sợ sai, sợ bị đánh giá, không dám bắt đầu. Bài phát biểu của cô Mai giúp mình tự tin hơn để theo đuổi ước mơ của chính mình.” Cô hào hứng nói thêm: “Chúng ta cần dám thử, dám thất bại để trưởng thành và thành công.”

Hà Tố Phương, sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, chia sẻ: “Sau lời phát biểu, mình cảm thấy có thêm động lực để dám nghĩ, dám làm và đắm chìm trong đam mê.” Không chỉ sinh viên, các cán bộ, nhân viên cũng cảm nhận rõ thông điệp mạnh mẽ từ bà Mai. Thạc sĩ Nguyễn Lưu Tâm Anh, chuyên viên Phòng Công tác sinh viên của trường, nhận định: “Chúng tôi tin rằng dám nghĩ khác, dám thất bại và dám làm lại chính là chìa khóa để tạo ra những giá trị bền vững trong cộng đồng. Sự kiên trì và can đảm vượt qua thất bại sẽ giúp sinh viên và đội ngũ nhân viên cùng nhau phát triển.”

Chia sẻ từ các phụ huynh cũng bày tỏ sự xúc động. Bà Đào Thị Hạnh, phụ huynh của sinh viên Nguyễn Hoàng Phúc, nói: “Tôi rất ấn tượng với câu ‘dám thất bại’. Trước đây, nhiều phụ huynh lo lắng con mình chọn con đường an toàn, ổn định. Nhưng tôi nghĩ rằng, nếu không để các con thử sức, trải nghiệm thất bại, các con sẽ không trưởng thành được.”

Bài phát biểu của GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai không chỉ truyền cảm hứng mà còn trở thành kim chỉ nam để toàn thể cộng đồng giáo dục và học sinh, sinh viên cùng hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường qua tinh thần đổi mới sáng tạo.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *