THẦN ĐÈN HOÀNG ĐÌNH BÁCH VÀNH DỰNG HÀNH TRÌNH CHUYỂN HƯỚNG NGÔI NHÀ VỀ TRÁI ĐẤT CHỦ SỞ HỮU!

VỤ XÂY NHÀ TRÊN ĐẤT NGƯỜI KHÁC Ở HẢI PHÒNG: BƯỚC ĐẦU TRONG HÀNH TRÌNH DI DỜI VƯỢT KHÓ KHĂN

Chiều 29.10, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đỗ Văn Hữu, chủ căn nhà xây nhầm trên đất của người khác tại Hải Phòng, cho biết các thợ của “thần đèn” Hoàng Đình Bách đã bắt đầu tiến hành cắt móng để chuẩn bị cho công đoạn di chuyển. Công việc này được đánh giá là bước quan trọng nhằm đảm bảo an toàn khi chuyển nhà.

Sau khi hoàn tất việc cắt móng, đội thợ sẽ chèn cọc tại lô đất mới mà ông Hữu đã mua, trước khi tiến hành kéo toàn bộ ngôi nhà sang vị trí này. Theo ông Bách, công đoạn đóng cọc và căn chỉnh dầm móng là khâu then chốt trong quá trình di dời nhà. Các cọc phải khớp chính xác với dầm móng hiện hữu, nhằm đảm bảo khả năng chịu lực và an toàn tuyệt đối cho toàn bộ kết cấu.

Ông Bách cũng nhận định rằng trường hợp của ông Hữu không quá phức tạp so với nhiều dự án mà ông từng thực hiện trước đó. “Thời tiết tại Hải Phòng đang vào mùa hanh khô, rất thuận lợi cho thi công. Dự kiến trong vài ngày tới, việc di chuyển sẽ hoàn tất đúng tiến độ”, ông nói.

Theo hồ sơ vụ việc, vào tháng 9.2024, bà Loan đã mua hai thửa đất liền kề tại xã Kiền Bái (nay là Phường Thiên Hương, TP.Hải Phòng) và hoàn tất thủ tục sang tên. Tuy nhiên, đến tháng 11 cùng năm, bà phát hiện một trong hai thửa đất đã bị ông Hữu xây dựng nhà kiên cố trái phép. Ông Hữu cho biết nguyên nhân xuất phát từ nhóm “cò đất” dẫn sai vị trí thửa đất, khiến ông xây dựng nhầm chỗ.

Vụ việc được đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân TP.Hải Phòng, khu vực 1. Tòa xác định hành vi của ông Hữu là xâm phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của người khác, buộc ông tháo dỡ và trả lại đất cho bà Loan. Sau khi tòa tuyên án, ông Hữu kháng cáo rồi rút kháng cáo, chính quyền địa phương đã đề xuất phương án bà Loan chuyển nhượng lại đất cho ông Hữu theo giá thị trường. Tuy nhiên, hai bên bất đồng về mức giá, khi bà Loan đề xuất 900 triệu đồng, ông Hữu chỉ đồng ý trả 800 triệu cùng đặt cọc trước 200 triệu. Do không đạt thỏa thuận, ông Hữu buộc phải thực hiện bản án của tòa.

Chia sẻ về vụ việc, ông Hữu khẳng định: “Tôi thực sự là nạn nhân của nhóm cò đất, họ chỉ sai vị trí nên mới xây nhầm. Tôi không có ý chiếm đất của ai, nhưng khi muốn khắc phục lại bị ép giá mua quá cao. Dù vậy, tôi sẽ tôn trọng và chấp hành phán quyết của tòa án, mong mọi việc sớm được giải quyết ổn thỏa.”

Hiện tại, chính quyền phường Thiên Hương đang cử lực lượng giám sát chặt chẽ để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và không ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *