NƯỚC LŨ TRÀ BỒNG CẦU NGUYỆN GIÚP ĐỠ NGƯỜI DÂN TRONG CƠN BÃO THIÊN NIÊN
Trưa nay 29.10, nước sông Trà Bồng dâng cao, tràn ngập nhiều làng ven bờ Quảng Ngãi, gây thiệt hại và đe dọa cuộc sống của người dân. Trong đó, thôn Giao Thủy trở thành một trong những điểm chịu ảnh hưởng nặng nề, khi nước lũ bắt đầu tràn vào nhà cửa, đe dọa tính mạng của những người dân sinh sống nơi đây.
Chị Đỗ Thị Thu Hà (31 tuổi), mẹ của một đứa trẻ vài tháng tuổi, loay hoay trong căn nhà nhỏ đang bị nước lũ dần ngập. Chồng chị hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, còn chị Hà phải đối mặt với cảnh nguy khốn cùng con nhỏ. Trong phút chốc, chị chỉ biết khóc và chờ đợi sự giúp đỡ.
Ảnh hưởng của tình thế nguy cấp, lực lượng Công an xã Bình Sơn đã nhanh chóng triển khai các hoạt động cứu trợ. Dưới sự chỉ đạo của chỉ huy địa phương, anh Lê Văn Sỹ – Tổ trưởng Tổ an ninh thôn Giao Thủy và anh Hồ Minh Vũ – học viên Trường đại học Cảnh sát nhân dân, đã đưa ghe qua dòng nước xiết để tiếp cận nhà chị Hà.
Khi đến nơi, nước đã dâng gần đến nửa ống chân, khiến hành trình giải cứu thêm phần khó khăn. Các chiến sĩ phải bồng bế, dìu dặt chị Hà và bé nhỏ, giữ thăng bằng cho chiếc ghe nhỏ bé trong mưa gió dữ dội. Một người giữ ghe, người khác bồng cháu, còn chị Hà được các cán bộ giúp đỡ xuống ghe an toàn.
Sau khi sơ tán thành công, các chiến sĩ không chỉ đưa mẹ con chị Hà lên nơi an toàn mà còn quay lại giúp dọn dẹp, chuyển đồ đạc trong nhà lên cao nhằm hạn chế thiệt hại do nước lũ gây ra. Hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ tự nguyện, âm thầm giúp đỡ người dân giữa cơn bão lũ đã thu hút sự xúc động và nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.
Lãnh đạo Công an xã Bình Sơn chia sẻ rằng lực lượng của đơn vị luôn túc trực 24/24, sẵn sàng có mặt bất cứ khi nào dân cần. Trong những ngày qua, họ không ngại quỳ gối lội bùn, dầm mưa để đem lại sự an toàn, giúp giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra cho người dân.
Hình ảnh các cán bộ, chiến sĩ vượt dòng nước xiết, dìu dắt người dân trong hoạn nạn thể hiện tinh thần nghĩa tiếp và ý chí kiên cường của lực lượng chức năng, góp phần làm dịu đi nỗi lo lắng của bà con trong những ngày bão lũ miền Trung dữ dội.