BÁO ĐỘNG VỀ NỮ NẠN NHÂN BẤT THƯỜNG TỪ THANH HÓA, CÓ BIỂU HIỆN TÂM LÝ ĐÁNG LO NGẠI

XÁC ĐỊNH DANH TỈNH CÔ GÁI LỘ XUỐNG HỒ HOÀN KIẾM VÀ CÁC TIN ĐỒN MỚI VỀ VỤ VIỆC

Chiều 28/10, danh tính của cô gái lội xuống hồ Hoàn Kiếm rồi đuối nước tử vong sáng 25/10 đã được làm rõ. Theo nguồn tin từ báo VietNamNet, nạn nhân trong vụ việc là chị Trịnh T.P., sinh năm 1997, thường trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Chị P. đã có chồng là anh T.D.L. và một con gái. Người thân của nạn nhân cho biết, chị P. đã rời khỏi nhà từ một thời gian trước, con gái hiện đang sống cùng bố.

Thêm thông tin từ báo Tuổi Trẻ Online cho biết, chị P. có dấu hiệu bất thường về tâm lý. Cơ quan chức năng bác bỏ suy luận cho rằng đây là một vụ tai nạn đơn thuần khiến chị rơi xuống hồ, xác minh rằng chị đã tự nhảy xuống hồ Hoàn Kiếm rồi cởi bỏ quần áo.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái không mặc đồ, lội ra hồ Hoàn Kiếm. Người này từ từ đi ra vùng nước sâu rồi chìm dần, dù có hai người đàn ông bơi ra để cứu giúp rồi đưa cô lên bờ thực hiện hô hấp nhân tạo.

Hiện trường vụ việc được xác định là tại khu vực đối diện số 9 Hàng Khay, sáng 25/10. Khoảng 7 giờ sáng, một số người dân đi tập thể dục đã phát hiện cô gái có dấu hiệu bất thường khi bơi dưới hồ và lập tức kêu gọi mọi người giúp đỡ. Cảnh sát phối hợp với lực lượng cứu hộ và Trung tâm cấp cứu 115 đã có mặt để hỗ trợ cứu người.

Theo báo cáo của Công an phường Hoàn Kiếm, khi lực lượng chức năng tiếp cận, cô gái không hợp tác, liên tục bơi ra xa bờ. Dù đã vận động, cô vẫn không chịu vào bờ mà cố tình bơi ra trung tâm hồ, nơi các nhân viên và người đàn ông ngoại quốc đã bơi ra cứu rồi đưa vào bờ. Trong quá trình cứu hộ, nạn nhân không mặc quần áo, được sơ cứu ngay tại hiện trường rồi chuyển đến Bệnh viện Việt Đức, nhưng cô gái đã không qua khỏi.

Dù cộng đồng có bàn luận về sự thờ ơ của dân cư trên mạng xã hội, các nhân chứng và nhân viên hồ khẳng định không ai đứng xem không cứu giúp. Một bảo vệ của Ban Quản lý hồ cho biết, vì nhận thấy hành vi của cô gái không bình thường, mọi người không dám mạo hiểm tiếp cận hay nhảy xuống cứu. Người bảo vệ chia sẻ, “Chúng tôi chỉ nghe đồng nghiệp kể lại, cô ấy cứ lội dưới hồ và la hét, gào khóc. Mọi người gọi nhau rồi dùng sào, gậy để kéo lên nhưng không thành công.”

Một nhân viên môi trường tên N.T.H. còn tiết lộ: “Không phải lần đầu tiên của cô ấy, đây là lần thứ 2 hoặc thứ 3 rồi.” Theo chị H., trong các lần trước, đã từng có người nhảy xuống cứu nhưng gặp phải sự phản kháng và vật lộn dưới nước. Chính vì lý do này, hôm đó, người dân quyết định chờ cô gái mệt mỏi rồi mới tiếp cận để cứu. Chị H. khẳng định, không có chuyện mọi người thờ ơ hay đứng xem, trái lại, họ liên tục hô gọi và cố gắng giúp đỡ khi thấy cô xuống nước trong tình trạng không bình thường.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *