KHOẢNH KHẮC SINH TỬ ĐÁNG CHỜ VÀO GIÂY CHOT TRONG DÒNG NƯỚC XẾP HỒI
Sáng nay 30.10, chị T.H.T, mẹ của bé trai trôi nổi giữa dòng nước chảy xiết trên sông Hàn, đã vui mừng thông báo sau khi được các bác sĩ kiểm tra sức khỏe, cháu bé đã về nhà và hiện tại ổn định. Câu chuyện đặc biệt này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng, khiến nhiều người xúc động về hành động nghĩa hiệp của người dân Đà Nẵng.
VÀO ĐÊM 29.10, khoảng 22 giờ, chị Hồ Đặng Minh T. cùng hai người bạn đi trên đường Bạch Đằng, phía bờ tây sông Hàn, thì bất ngờ phát hiện một vật thể trôi nổi trên sông, gần trước Cổ Viện Chàm. Khi lại gần, họ phát hiện đó là bé trai nhỏ trôi giữa dòng nước xoáy, trong lúc mưa to gió lớn đang diễn ra. Người phụ nữ này kể lại: “Một thanh niên phát hiện người trôi sông và hô hoán. Ban đầu tôi tưởng là người câu cá gặp nạn, nhưng khi nhìn kỹ mới nhận ra đó là đầu của bé. Tim tôi thắt lại, không kịp nghĩ ngợi, chúng tôi lao vào cứu bé ngay lập tức.”
Chỉ trong vài giây phối hợp nhanh chóng, ba người dân đã kéo được bé trai lên bờ trong tình trạng ướt sũng, run rẩy vì lạnh. Dù bé còn nhỏ, toàn thân lạnh cóng, nhưng vẫn cầm chặt chiếc kẹo mút trong tay. Khi được tháo vỏ kẹo và cho ăn, bé tử nhiên ngồi ăn ngon lành trong vòng tay những người cứu giúp. Tuy nhiên, khi hỏi đáp, bé trai lặng lẽ không lời phản hồi.
Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cứu bé đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người xúc động và ca ngợi tinh thần nghĩa hiệp. Song song đó, cũng có không ít ý kiến chỉ trích, bình luận thiếu tích cực về hành động của những người cứu hộ với những lời như “vô tâm”, “không thay quần áo cho bé” hoặc đồn đoán bé trôi từ Quảng Nam ra sông Hàn.
Chị T.H.T, mẹ của bé, đã lên tiếng khẳng định: “Con tôi là trẻ đặc biệt, không giao tiếp bằng lời nhiều và rất thích nước. Cháu tự trèo qua lan can cầu Rồng rồi rơi xuống sông, không phải bị trôi từ Quảng Nam như đồn đoán.” Chị cũng chia sẻ cảm xúc của mình: “Tối hôm đó, tôi đang làm việc trong nhà thì nghe tiếng cửa mở. Mình biết con hay ra quầy tạp hóa gần nhà lấy kẹo, vội vã đi tìm trong mưa suốt hơn một giờ đồng hồ mà không thấy. Khi biết con được cứu, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và chỉ biết cảm ơn trời đất, cảm ơn những người đã liều mạng cứu con.”
Chị mong cộng đồng hãy đặt tình thương lên trên tất cả: “Xin đừng vội phán xét hay trách móc ai. Họ đã dũng cảm lao xuống dòng nước xiết để cứu con tôi. Những hành động đó thực sự dũng cảm và đáng trân trọng.”
Câu chuyện này không chỉ là một khoảnh khắc sinh tử, mà còn là bài học về lòng nhân ái trong những hoàn cảnh khó khăn, chứng minh rằng tình người luôn rực sáng giữa những giông tố của cuộc đời. Người dân TP Đà Nẵng đã gửi gắm niềm tin rằng, giữa mùa mưa lũ, vẫn còn những tấm lòng sẵn sàng vì người khác.