NHỮNG ÁNH MẮT THẤT THẦN VẪN RẠNG NGỜI TRONG MÙA LŨ KHÓ NHẦM CỦA NHỮNG TÂN SINH VIÊN Ở HUẾ!

LŨ LỊCH SỬ ĐẬP VỠ NGƯỜI TRONG NGỦ ĐÊU RỨNG CHỐI CHƠI Ở HUẾ

Những ngày qua, TP Huế phải đối mặt với trận lũ lịch sử chưa từng có trong nhiều thập kỷ. Nước dâng nhanh, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi, để lại nhiều thiệt hại cho người dân, đặc biệt là các sinh viên xa nhà lần đầu đương đầu với thiên tai. Trong đó, nhiều sinh viên mới chân ướt chân ráo thong dong vào đại học đã không khỏi bỡ ngỡ trước cảnh tượng ngập úng khốc liệt này.

Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh viên quê Hà Tĩnh, thuê trọ trên đường Hải Triều, chia sẻ lại ký ức không thể nào quên: “Nước lên quá nhanh, bọn mình không kịp trở tay. Xe cộ, đồ đạc trong phòng ướt sũng hết.” Trưa 27.10, dù đã nghe thông báo về khả năng mưa lũ, các sinh viên vẫn chủ quan, đến chiều thì nước tràn vào quá nhanh, gây thiệt hại lớn, khiến họ không kịp di chuyển đồ đạc. Mai kể lại: “Cứ nghĩ là nước chỉ lên ngoài sân thôi, ai ngờ ngập đến nửa nhà.”

Hình ảnh những chiếc xe máy chìm trong biển nước, đồ đạc bị nước cuốn trôi đang khiến nhiều người xót xa. Trong khu trọ trũng thấp, việc ra ngoài để mua đồ gần như bất khả thi. Lê Minh Thùy, sinh viên quê Quảng Trị, chia sẻ: “Mới nhập học nên không chuẩn bị gì sẵn. Lội lụt để nấu ăn là trải nghiệm không mấy vui vẻ, nhưng không còn cách nào khác. Nước bên ngoài dâng cao quá!” Dù trong tình cảnh khó khăn, Thùy vẫn giữ tinh thần lạc quan: “May là vẫn còn có vài thứ để nấu.”

Trong bối cảnh đó, mì gói trở thành cứu cánh của rất nhiều sinh viên. Một ngày không còn nguồn cung cấp lương thực bình thường, họ phải tự trổ tài chế biến những món đơn giản, như mì ăn liền, cơm trắng với cá khô, muối lạc. Mai cười vừa đói vừa kể: “Cả ngày hôm nay, phòng mình chỉ mới có gói mì đầu tiên để lót bụng.” Trải qua cảnh sống tạm thời giữa mùa lũ, những hình ảnh này trở thành ký ức đặc biệt đối với các tân sinh viên nơi đất học xứ Huế.

Không chỉ đối mặt với đói nghèo, các sinh viên còn phải trải qua cảnh mất điện, sóng điện thoại yếu, khiến việc đi lại trở nên gian nan hơn bao giờ hết. Những ngày nước lũ vẫn còn ngập trong các tuyến đường trung tâm, họ buộc phải thích nghi dần với cuộc sống tạm bợ.

Trong hoàn cảnh đó, những câu chuyện vui, những khoảnh khắc đoàn kết, sẻ chia trong sinh viên như trở thành liều thuốc tinh thần. Nguyễn Thị Hằng Nga, sinh viên Trường đại học văn hóa nghệ thuật (Đại học Huế), kể: “Sau trận lũ này, tụi mình thân nhau hơn hẳn. Mỗi người một việc, người dọn dẹp, người nấu nướng, người hát, người đàn… Dù mệt nhưng thấy ấm lòng vì có nhau.” Câu chuyện về những buổi lội nước, hát vang, cười đùa giữa mênh mông nước lũ khiến ai nghe cũng cảm thấy ấm lòng trước tinh thần lạc quan của các sinh viên.

Hình ảnh nhóm nữ sinh viên khuân thau quần áo đi giặt hay những sinh viên tự tay nấu nướng giữa làn nước ngang hông thể hiện rõ nghị lực và ý chí vượt khó của thế hệ trẻ đất cố đô. Những trải nghiệm không mấy vui vẻ nhưng đầy ý nghĩa này đã trở thành một phần trong hành trình trưởng thành của họ giữa mùa lụt lớn nhất trong ký ức.

Có thể nói, trận đại hồng thủy trên sông Thu Bồn và các tuyến đường của Huế không chỉ làm thay đổi cảnh quan mà còn thử thách sức mạnh tinh thần của những người trẻ nơi đây. Nhưng qua từng câu chuyện, từng hình ảnh, có thể thấy rằng, sự đồng lòng, ý chí vượt qua khó khăn đã trở thành sức mạnh để tất cả cùng nhau đương đầu và vượt qua mùa lũ đầu tiên trong đời.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *