XUẤT HIỆN BÃO KALMAEGI, MIỀN TRUNG ĐANG ĐỐI DIỆN NGUY CƠ MƯA LỚN VÀ SẠT LỞ TIẾP DIỄN!

SAU LŨ, CUỘC TRUYỀN HUYỀN VỀ SỨC MẠNH CỦA NGƯỜI DÂN VÙNG LŨ QUÊ Hương đang dần trở lại nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của cộng đồng và các lực lượng chức năng

GỒNG MÌNH SAU LŨ

Ngày 4.11, những dòng nước lũ rút dần ở nhiều địa phương bị ảnh hưởng, đặc biệt là vùng hạ lưu Vu Gia – Thu Bồn của TP.Đà Nẵng, nơi người dân đã bắt đầu dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau nhiều ngày ngập lụt nặng. Trong khi đó, các khu vực thượng lưu vẫn chưa thoát khỏi tình trạng ngập cục bộ, với nhiều điểm còn bị cô lập, gây khó khăn cho công tác cứu trợ và sinh hoạt của cư dân.

Công tác gia cố bờ kè ở các khu vực biển, đặc biệt là bờ biển An Bàng (phường Hội An Đông, TP.Đà Nẵng), do cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng đảm trách trước thời điểm bão Kalmaegi đổ bộ. Họ đã nhanh chóng gia cố các tuyến kè nhằm đảm bảo an toàn cho dân cư và các công trình ven biển.

Tuy nhiên, mối lo lớn nhất hiện nay tại vùng núi TP.Đà Nẵng vẫn là sạt lở đất. Hôm qua, các vết nứt kéo dài trên đỉnh đồi thuộc thôn Đắc Rích, xã vùng cao La Dêê, đã khiến chính quyền địa phương phát đi cảnh báo khẩn. Vết nứt này nằm ngay trên khu dân cư gồm gần 20 hộ dân, và chỉ cần thêm một đợt mưa nữa, khối đất có thể sạt trượt bất cứ lúc nào. Người dân địa phương ví ngọn núi này như “quả bom” đang treo lơ lửng trên đầu, đe dọa tính mạng và nhà cửa của họ.

Sau đợt lũ lịch sử, vùng núi A Vương trở nên hoang tàn với hàng chục điểm sạt lở ảnh hưởng đến các tuyến giao thông huyết mạch, khiến nhiều thôn như Atêếp, Aréc, Ga’lâu vẫn còn bị cô lập nhiều ngày. Các hệ thống điện, nước, viễn thông, thủy lợi hư hỏng nặng, gây khó khăn lớn cho công tác cứu hộ. Thậm chí, tại xã Phước Hiệp, sạt lở đã khiến giao thông bị chia cắt, tạo ra “thử thách kép” cho lực lượng cứu hộ và chính quyền địa phương.

Tại TP.Huế, thiệt hại sau 3 đợt lũ từ ngày 26.10 đến 4.11 được thống kê rõ ràng. Hàng nghìn tỷ đồng dự kiến cần để khắc phục hậu quả của các công trình giao thông, thủy lợi và nông lâm thủy sản. Công trình di sản cố đô cũng không thoát khỏi thiệt hại nặng nề, tiêu biểu là đoạn tường hoàng thành Huế bị sập khoảng 15 mét. Các sông Hương, Bồ, Ô Lâu cùng nhiều tuyến sạt lở dài hơn 10 km đã làm tăng nguy cơ mất an toàn cho cộng đồng.

Hôm qua, mưa giảm, lũ rút, nhưng hàng trăm hộ dân vùng trũng thấp Quảng Trị vẫn phải di chuyển bằng đò nhỏ do nhiều tuyến đường bị chia cắt. Các điểm sạt lở tại các xã Tà Rụt, A Vao vẫn còn tồn tại, trong khi tuyến đường tuần tra biên giới Sa Trầm – Pa Lin bị sạt lở 700 mét đất đá, và mặt đường QL14 tại xã Đakrông sụt lún kéo dài khoảng 100 mét.

BÃO KALMAEGI MẠNH KIÊU

Ngày 4.11, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, xác định bão Kalmaegi là cơn bão số 13 trong năm nay trên Biển Đông. Sau khi đổ bộ, dự báo bão có thể đạt cấp mạnh nhất là cấp 14 tại khu vực Trường Sa và vùng biển Đà Nẵng – Khánh Hòa.

Khoảng chiều 6.11, bão sẽ di chuyển vào vùng biển các tỉnh miền Trung, đêm cùng ngày có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Gió bão dự kiến từ cấp 10 đến 12, giật cấp 15 tại vùng ven biển, còn trong đất liền cấp 7 – 9, giật cấp 13 – 14. Mưa lớn kèm theo gió mạnh bắt đầu từ đêm 6 đến 9.11, đặc biệt ảnh hưởng đến các tỉnh từ Quảng Trị đến Đắk Lắk.

Ông Mai Văn Khiêm cảnh báo, người dân cần đề phòng mực nước biển dâng cao từ 0,3 – 0,6 mét, cùng sóng lớn tràn đê và gây ngập úng khu vực trũng thấp. Cơn bão còn có ảnh hưởng rộng, với nguy cơ giông lốc, gió giật mạnh trong vòng ảnh hưởng của hoàn lưu bão. Các địa phương phải chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án để đối phó hiệu quả, hạn chế tối đa thiệt hại về người và của.

Chính phủ đã có công điện yêu cầu các bộ ngành, chính quyền địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến, cập nhật liên tục tình hình, chuẩn bị sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp. Công điện nhấn mạnh, bão Kalmaegi là cơn bão cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, đòi hỏi các cấp chính quyền hành động quyết liệt để bảo vệ dân sinh và tài sản của nhân dân.

GẮN BÓ CHỐNG SỰ CỐ, RÀ SOÁT HỒ CHỨA VÀ KIỂM TRA CHIẾN DỊCH ỨNG PHÓ

Ngày hôm qua, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 971 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng cùng đoàn viên, thanh niên và người dân Hội An đã khẩn trương gia cố tuyến kè biển An Bàng, bị sạt lở sau bão số 12. Tại các tuyến bờ biển như An Lương (xã Duy Nghĩa), lực lượng chức năng và cộng đồng vẫn ngày đêm gia cố, chuẩn bị ứng phó với sự kiện thời tiết xấu sắp tới.

Chính quyền các địa phương vùng cao Đà Nẵng tăng cường cảnh giác, rà soát toàn diện các phương án phòng chống, sơ tán dân khi cần thiết. Chủ tịch UBND xã A Vương ông Briu Quân nhấn mạnh: “Chúng tôi tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhất là vai trò của người đứng đầu. Đội xung kích tại từng thôn sẽ đảm nhận vai trò phản ứng nhanh trong mọi tình huống khẩn cấp.”

Tại Quảng Trị, ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh, đã đi kiểm tra, thăm hỏi các xã như Ninh Châu, Trường Ninh. Các địa phương đều yêu cầu tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bão Kalmaegi, chủ động vận hành các hồ chứa hợp lý để giảm thiểu thiệt hại.

PHƯƠNG ÁN ĐỘNG VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA CÁC LỰC LƯỢNG

Trong bối cảnh khó khăn, công tác vận chuyển cứu trợ bằng máy bay không người lái đã được thúc đẩy tại vùng cao Đà Nẵng. Thượng tá Đặng Ngọc Toàn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 Trà My, cho biết hơn 10 tấn hàng cứu trợ đã được vận chuyển bằng drone qua đoạn sạt lở dài khoảng 800 mét trên Quốc lộ 40B, giúp người dân vùng cô lập ổn định cuộc sống.

Ba drone hạng nặng đã được huy động phối hợp cùng bộ đội và tình nguyện viên, góp phần đưa hàng hóa thiết yếu vào các khu vực bị cô lập, chứng tỏ sức mạnh của công nghệ trong công tác ứng phó thiên tai.

Toàn bộ các lực lượng, từ quân sự, chính quyền đến cộng đồng, đều đang đồng lòng, chung sức để vượt qua thách thức, bảo vệ bình yên cho nhân dân trước tác động khắc nghiệt của thiên nhiên.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *