THẢM KỊCH TRÊN VỊNH HẠ LONG: GIA ĐÌNH ĐAU XÓT TRƯỚC VỤ TAI NẠN LẬT TÀU VÀ HẬU QUẢ THỂ CHẤT, TINH THẦN
Trong sáng nay (20/7), không khí tang tóc bao trùm toàn khu phố khi gia đình của 4 người xấu số trong vụ tai nạn lật tàu tại Vịnh Hạ Long tổ chức lễ tang. Tiếng khóc nghẹn ngào, những lời gọi tên người thân trong vô vọng cùng mùi hương khói nghi ngút khiến không ai có mặt có thể cầm nổi cảm xúc.
Các nạn nhân trong vụ tai nạn đều là người thân của gia đình ông Đinh Văn Chiến, bố của anh Đinh Đức Hiệp, hành khách có mặt trên con tàu định mệnh. Gia đình ông Chiến gồm 8 người đã tham gia chuyến đi du lịch, nhưng chỉ còn lại 2 người may mắn sống sót sau thảm họa khốc liệt này.
Chia sẻ với phóng viên, ông Chiến nghẹn ngào kể lại khoảnh khắc định mệnh: trước khi xảy ra lốc khoảng 10 phút, ông đã gọi điện dặn con quay tàu lại, nhưng con trai ông trả lời rằng tàu đã đi rồi và không thể quay lại nữa. Lúc đó, ông đang làm việc ở Hà Khánh, thấy mưa đá và sét đánh cháy cả núi, nhưng bên phía Vịnh Hạ Long vẫn chưa xuất hiện giông tố.
Sau vụ lật, anh Đinh Đức Hiệp đã thể hiện hành động dũng cảm khiến nhiều người xúc động. Theo ông Chiến, con trai ông không chỉ cố gắng cứu chính mình và mẹ mà còn liên tục lặn xuống tìm kiếm và cứu giúp những người khác trên tàu. “Hiệp kể rằng, ban đầu tàu chỉ rung lắc mạnh, đồ đạc rơi vỡ. Em đi tìm mẹ may mắn còn ở gần đầu thuyền và cứu được. Sau đó, em đưa mẹ lên vùng cao để thở oxy rồi lại lặn xuống tìm cửa thoát hiểm,” ông Chiến chia sẻ.
Không dừng lại ở đó, Hiệp còn kéo lên được 3 người khác từ dưới nước, dù những nỗ lực này gặp nhiều khó khăn do sóng to gió lớn. Trong số những người được cứu, có một người vẫn còn sống sau khi đưa lên nhưng rồi không qua khỏi, còn các thi thể khác đã trôi đi do sóng đánh mạnh. Người bạn gái của Hiệp là người cuối cùng được kéo lên, nhưng cũng không qua khỏi dù đã cố gắng cấp cứu.
Trong những khoảnh khắc sinh tử đó, anh Hiệp vừa vật lộn chống chọi với dòng nước sâu, gió mạnh, vừa quan tâm, lo lắng cho người thân và cả những người lạ gặp nạn. Hiện tại, anh đang nằm điều trị tại bệnh viện, chịu ảnh hưởng của các chấn thương thể chất và cú sốc tâm lý về mất mát lớn nhất trong đời.
Ông Chiến kể lại, trong đêm qua, ông cùng nhiều người thân luôn túc trực tại bệnh viện và các điểm cứu hộ để theo dõi tình hình của con trai và những người còn mất tích. “Hiệp ở ngoài viện suốt đêm, tôi cũng túc trực ở đó, rồi qua lại nhà T., bạn gái của Hiệp, để cập nhật tình hình,” ông chia sẻ.
Tính đến sáng ngày 20/7, lực lượng chức năng đã xác định được 10 người sống sót, 35 xác đã được trục vớt và nhận diện danh tính 31 người. Hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích vẫn đang tiếp tục diễn ra tích cực. Trong lúc này, nỗi đau và tiếc thương tràn ngập trong lòng những người thân yêu của các nạn nhân, khi họ cố gắng vượt qua nỗi mất mát chưa thể nguôi ngoai.