NGHIÊN CỨU BÀI VIẾT NGAY: AI LÀ NGƯỜI CUỐI CÙNG TRỐN TÍNH Ở VÙNG BIỂN LÝ SƠN?

TÌM THẤY 3 NGƯỜI MẤT TÍCH TRÊN BIỂN LÝ SƠN SAU 2 NGÀY LÊNH ĐÊNH

Vào tối ngày 8.11, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã xác nhận việc tìm thấy đủ cả ba người gặp nạn tại biển Lý Sơn, sau hai ngày mất tích và nỗ lực tìm kiếm ròng rã. Trong số đó, nạn nhân thứ ba là ông Dương Quang Cường, 44 tuổi, cư trú tại thôn Tây, xã An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn, đã được tàu cá Quảng Trị cứu vớt thành công.

Theo thông tin từ bà Trần Thị Ngôn, người dân địa phương, ông Cường đã gọi điện về nhà thông báo cho gia đình rằng ông đã được một tàu cá Quảng Trị phát hiện và cứu vớt cách đảo Lý Sơn khoảng 30 hải lý. Hiện tàu Anh Vĩnh đang tiến đến để đưa ông về bờ.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi tiếp nhận thông tin từ thuyền trưởng tàu Hải Nam 39 là ông Hoàng Phú Xuyên, đang hành trình từ Vĩnh Tân về Hà Tĩnh. Khi đi qua vùng biển giáp ranh giữa Quảng Ngãi và Gia Lai, thuyền viên tàu Hải Nam 39 đã phát hiện một người đàn ông trôi dạt trên biển và tổ chức cứu vớt thành công ông Phan Duy Quang, 47 tuổi, cư trú tại đặc khu Lý Sơn. Khi được tìm thấy, ông Quang còn yếu nhưng đã tỉnh táo, tinh thần ổn định, cách đảo Lý Sơn khoảng 60 hải lý.

Sau đó, đến 16 giờ 10 phút cùng ngày, trong quá trình tìm kiếm nạn nhân còn lại, người trên tàu An Vĩnh đã phát hiện và cứu vớt anh Lê Văn Sanh, 37 tuổi, ngụ tại thôn Tây, xã An Hải, đang bơi lội ở vùng biển Gia Lai. Hiện sức khỏe của anh Sanh bình thường.

Câu chuyện bắt nguồn từ chiều ngày 6.11, khi ông Dương Quang Cường do mâu thuẫn gia đình đã nhảy xuống biển tại khu vực cầu cảng Lý Sơn. Phát hiện sự việc, anh Lê Văn Sanh và ông Phan Duy Quang đã dùng thuyền thúng ra cứu ông Cường, nhưng do sóng lớn, thuyền bị trôi, cả ba người mất liên lạc với bờ. Đồn biên phòng Lý Sơn cùng chính quyền địa phương phối hợp huy động các phương tiện tìm kiếm.

Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng quân chủng Phòng không – Không quân đã cử trực thăng đến hỗ trợ, tăng cường khả năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên biển. Đến nay, sau hai ngày kiên trì, tất cả ba người bị mất liên lạc đều đã được cứu sống và đưa về đất liền an toàn.

Sự phối hợp nhịp nhàng của các lực lượng chức năng cùng tinh thần quyết tâm, đã giúp gia đình các nạn nhân và cộng đồng địa phương an tâm phần nào sau những giây phút lo âu, mong chờ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *