NHÀ GIÁO KHAI SÁNG PHONG TRÀO HỌC TẬP VÙNG QUÊ: HÀNH TRÌNH CỦA NHỮNG NGƯỜI THẦY ĐAM MÊ VỚI TRI THỨC
Mỗi ngày, trong căn nhà thờ dòng họ của thầy Châu Thành Điệp, người dân ấp Đai Úi, xã Mỹ Hương, TP.Cần Thơ, vẫn dành thời gian thắp nhang tưởng nhớ công lao của thầy Sơn Hiên, người đã khai sáng phong trào học tập tại địa phương. Thầy Điệp (48 tuổi) chia sẻ rằng, từ khi còn nhỏ, ông đã nghe về những hành trình bền bỉ của ông ngoại mình, thầy Sơn Hiên — người đã vượt qua khó khăn để gieo trồng tri thức, khơi nguồn ý chí học tập cho nhiều thế hệ.
Làng giáo viên độc nhất miền Tây
Ấp Đai Úi nổi bật với hơn 200 giáo viên, nổi tiếng là “làng giáo viên” của miền Tây. Nơi đây còn được ví von là nơi sản sinh nhiều gia đình có truyền thống nghề giáo qua nhiều thế hệ, tạo thành một cộng đồng đoàn kết và tự hào về tri thức.
Thầy Điệp kể, ông ngoại mình đã từng gánh đất, đắp đường giúp học trò đến trường an toàn hơn trong những năm 1960. Ngoài ra, thầy còn vận động gia đình bán hàng ngàn giạ lúa — tài sản lớn thời đó — cùng cộng đồng xây dựng ngôi trường trong khuôn viên chùa Bâng Kyoong, tiền thân của Trường Tiểu học Phú Mỹ B ngày nay. Chính từ nơi đó, khát vọng học tập vùng quê đã bắt đầu nảy nở.
Khát vọng đổi đời từ tri thức
Thầy Sơn Hiên tin rằng, muốn thoát nghèo và tiến bộ, bà con phải học. Ông luôn nhấn mạnh, không có tri thức, người dân chỉ mãi làm bạn với ruộng đồng, khó có thể vươn lên. Cũng chính từ ý tưởng ấy, ông đã phối hợp với thầy Mai Khuông và chính quyền địa phương để mở lớp dạy chữ cho trẻ em trong phum sóc, ban đầu là chữ Khmer và Quốc ngữ.
Năm 1964, lớp học đầu tiên được mở, gồm 42 học sinh trong nhà sàn của chùa, với bàn ghế bằng gỗ do chùa Khleng hỗ trợ. Đến năm 1965, số lớp tăng gấp đôi, phản ánh rõ kết quả khả quan của phong trào này. Sau hai năm nỗ lực, một trường học khang trang gồm 8 phòng học và một văn phòng đã hình thành, thu hút đông đảo học sinh vừa tu, vừa học chữ. Đến năm 1972, nhà nước thêm phòng học mới để mở rộng quy mô đào tạo.
NGHỀ GIÁO ĐƯỢC TRUYỀN BẢN CHO NHIỀU THẾ HỆ
Các gia đình ở ấp Đai Úi đều có chí hướng theo nghề giáo. Thầy Châu Thành Điệp là ví dụ rõ nét: tốt nghiệp năm 1997, sau hơn 25 năm gắn bó với Trường TH Phú Mỹ C, ông đã truyền cảm hứng cho các con nối nghiệp cha ông. Hai trong số đó đang theo học tại các trường đại học sư phạm, quyết tâm giữ gìn truyền thống gia đình.
“Đứa lớn đang học đại học, hai đứa nhỏ đều đang học trong trường dân tộc nội trú, đều nói sẽ theo ngành sư phạm để tiếp nối truyền thống của ông và cha,” thầy Điệp chia sẻ tự hào.
Các dòng họ khác, như dòng họ thầy Lý Ngọc Sách, cũng đã có 3 đời giáo viên. Con trai thầy, Lý Thành Lũy, hiện là giáo viên môn tin học tại Trường TH Phú Mỹ B và tiếp tục theo đuổi nâng cao trình độ để phục vụ quê hương.
Ông Dương Sóc, trưởng ấp Đai Úi, nhận xét: “Số lượng giáo viên xuất thân từ cộng đồng này là điều hiếm hoi ở miền Tây. Nhiều người sau khi tốt nghiệp đại học đã trở về quê dạy học để giữ gìn truyền thống quý báu.”
Những thế hệ giáo viên tự hào gìn giữ di sản
Các thế hệ giáo viên nơi đây luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn truyền thống hiếu học do thầy Sơn Hiên gây dựng hơn nửa thế kỷ trước. Với niềm tin mãnh liệt vào tri thức, họ không chỉ dạy chữ mà còn truyền cảm hứng để các thế hệ trẻ nhận thức được vai trò của học tập trong cuộc sống.
Trong căn nhà thờ dòng họ của gia đình thầy Điệp, di ảnh của thầy Sơn Hiên vẫn là biểu tượng của ý chí và nghị lực. Theo ông Trần Khanh, người dân nơi đây đã góp từng giạ lúa nhỏ bé, nhưng nhờ sự đồng lòng, đã xây dựng nên một cộng đồng yêu tri thức, gắn bó keo sơn qua thời gian.
Người dân nơi đây tiếp tục giữ vững truyền thống, đẩy mạnh việc học để mở ra tương lai tươi sáng hơn, đồng thời tự hào về những người thầy đã thắp sáng đam mê học tập trên mảnh đất vùng quê bình dị này.