HÀNH ĐỘNG CỦA NHỮNG TRẺ GIA LAI GIỮA MÙA LŨ CHO THẤY MỆNH LỰC PHỤC VỤ CỦA TÌNH NGHIỆP VÀ ĐOÀN KẾT

HÀNH TRÌNH GÌN GIỮ SỰ SỐNG GIỮA MƯA LŨ CHONG CHỚN

Không khí mưa lũ liên tiếp tràn về đã biến nhiều khu vực phía đông Gia Lai (cách gọi cũ của tỉnh Bình Định) thành những vùng thiên tai ngập tràn nước. Trước tình cảnh đó, những trái tim nhiệt huyết của các tình nguyện viên đã khiến câu chuyện cứu người trở thành những trang viết đầy cảm xúc và ý nghĩa. Trong hành trình vượt khó đầy gian nan, anh Võ Ngọc Triển – một người trẻ quyết tâm không ngừng nghỉ, đã gọi đó là “chạy đua với thiên tai”.

ANH TRIỂN VÀ HÀNH TRÌNH CỨU NẠN ĐỘC ĐÁO GIỮA BÀN ĐIỆN

Trong đêm tối, khi tin dữ về nhiều hộ dân bị mắc kẹt giữa biển nước tràn về, anh Triển đã lên kế hoạch nhanh chóng. Từ P.Quy Nhơn Đông, anh chuẩn bị áo phao, rồi lập tức hành trình đến Vũng Rô và Chí Thạnh, thuộc tỉnh Phú Yên cũ, để đưa các ca nô cứu hộ về Quy Nhơn. Tuy nhiên, hành trình không hề dễ dàng: đoạn đèo sạt lở, xe vấp đá, hư hỏng nặng khiến anh phải chờ đến sáng mới tìm được gara sửa chữa. Gần hai giờ đồng hồ liên tục gọi taxi nhưng đều thất bại vì ngập nước, may mắn anh Triển đã được đi nhờ xe tải và tiếp tục hành trình trong sự căng thẳng.

Dù gặp nhiều khó khăn, đến chiều hôm sau, anh đã kịp thời vận chuyển ca nô về đến Quy Nhơn. Ngay lập tức, nhóm anh đưa ca nô vào vùng lũ, chở thực phẩm, thuốc men và cứu hộ những người dân đang bị cô lập trong sóng gió dữ dội.

NHỮNG CHIẾC CA NÔ CHO ĐÊM ĐẦY CẢM NGHĨA

Ngày 20.11, nhóm anh Triển phối hợp cùng các nhóm thiện nguyện từ TP.Đà Nẵng để hỗ trợ sơ tán, phát nước uống, nhu yếu phẩm cho người dân ở các xã cũ Cát Thắng, Cát Chánh (nay là xã Ngô Mây, Gia Lai). Trong lúc thời tiết diễn biến bất lợi, một ca nô gặp sự cố chìm, nhưng các anh kịp thời hỗ trợ và giữ vững tinh thần. Sáng hôm sau, khi nước rút, nhóm tiếp tục đưa ca nô du lịch vào vùng ngập sâu, nhằm giúp đỡ người dân ở những nơi nguy hiểm nhất của Phú Yên cũ.

Anh Nguyễn Văn Sáng, một trong các tình nguyện viên tại Quy Nhơn, chia sẻ: “Nước chảy xiết, gió lớn khiến mỗi chuyến đi đều đầy thử thách, nhưng chúng tôi không thể đứng nhìn người dân đối mặt với dòng nước lũ mà không hành động.”

Các nhóm cứu hộ còn nhận được sự hỗ trợ tài chính từ Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai, góp phần đảm bảo nhiên liệu cho các phương tiện xuyên ngày đêm. Công tác phối hợp cùng lực lượng công an, quân đội, dân quân được thực hiện nhịp nhàng, đảm bảo an toàn tối đa cho người dân trong những giờ phút sinh tử.

NHỮNG TẤM LÒNG ÂM THẦM GIỮA DÒNG NƯỚC LŨ

Không chỉ những thiện nguyện viên trực tiếp chèo lái ca nô hoạt động không mệt mỏi, còn có những người hảo tâm âm thầm giúp đỡ từ phía sau. Ông Lê Cao Quá và ông Huỳnh Văn Thông – đều sống tại P.Bình Định – đã dùng chính những chiếc xe ben của mình để vận chuyển ca nô đến các điểm ngập sâu, góp phần đưa gần 100 người dân thoát khỏi cảnh mắc kẹt trong ngày đầu tiên của đợt lũ.

Bên cạnh đó, các tài khoản Facebook như “Sunny Tran” và “Lợi Nguyễn” đã phối hợp cùng Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai để quyên góp hơn 12.000 suất ăn, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu gửi đến người dân ở Quy Nhơn Bắc. Sáng 20.11, các lực lượng còn tổ chức quyên góp gấp rút, thu về gần 1.500 áo ấm, gạo, vật dụng cần thiết, nhằm giúp người dân vượt qua thời tiết khắc nghiệt và giữ ấm khi mùa đông đang về.

Thông qua tất cả những nỗ lực ấy, hình ảnh những trái tim nhiệt huyết, những tấm lòng lặng thầm giữa dòng nước lũ đã trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết và nhân ái trong những ngày khó khăn nhất của mùa mưa lũ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *