NHỮNG CHÚ CHÓ NGHIỆP VỤ ĐƯỢC ĐẶC CẤP MÊHAY NHƯ THẦN KHÍCH ĐỂ TÌM KIẾM NGƯỜI MẤT TÍCH GIỮA MÙA SÔI SỤP NÚI

THIÊN NHIÊN GẬY SỢI CẮT ĐỨT HÀNH TRÌNH TÌM KIẾM CÁC NẠN NHÂN MẤT TÍCH SAU VỤ SẠT LỞ NÚI Ở ĐÀ NẴNG

Chiều 21.11, Bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng cho biết, nhằm tranh thủ thời tiết thuận lợi, gần 100 cán bộ chiến sĩ và dân quân đang tích cực khẩn trương mở rộng công tác tìm kiếm hai nạn nhân còn lại bị mất tích trong vụ sạt lở núi xảy ra ngày 14.11 tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn.

Các lực lượng cứu hộ chia thành nhiều mũi, chạy đua với thời gian và thời tiết, rà soát các khe suối, chân taluy, khu vực đất đá bị vùi lấp trước khi mưa lớn quay trở lại. Mục tiêu là nhanh chóng đưa hai người mất tích về với gia đình.

Một hình ảnh gây xúc động là cảnh các chú chó nghiệp vụ của làng Nủ lên núi Đà Nẵng, xác định đánh hơi và tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp sau vụ sạt lở. Các chú chó mang tên Xa Xa, Đốc Ka, Za Lơ đã từng tham gia tìm kiếm ở Trà Leng (Quảng Nam) và Làng Nủ (Lào Cai), nay tiếp tục nhập cuộc trong vụ sạt lở ở xã Hùng Sơn.

Chỉ huy lực lượng, đại tá Phan Văn Thí, Phó chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng TP Đà Nẵng, đã trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm, đảm bảo quá trình này diễn ra an toàn và hiệu quả.

Vụ sạt lở núi xảy ra vào lúc 9 giờ 35 sáng 14.11 tại thôn Pứt, đầu nguồn sông Bung, đã cuốn trôi năm nhà rẫy, vùi lấp hàng chục hectare đất sản xuất, phá hủy bảy xe máy, cuốn trôi chín con bò. Thảm họa đã cướp đi sinh mạng của ba người dân gồm anh Zơ Râm Nhô (29 tuổi), chị Bríu Thị Tép (28 tuổi) và ông Hốih Zi Nút (47 tuổi), tất cả đều cư trú tại thôn Pứt. Đến chiều 19.11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể ông Hốih Zi Nút cách hiện trường khoảng 1 km, trong trạng thái không còn nguyên vẹn.

Hiện tại, cả xã Hùng Sơn đã được sơ tán khoảng 300 hộ dân với hơn 1.300 nhân khẩu đến nơi an toàn do sạt lở vẫn còn diễn biến phức tạp trên diện rộng. Các lực lượng nỗ lực không ngừng, chú trọng đảm bảo an toàn trong quá trình tìm kiếm, với sự hỗ trợ của các chú chó nghiệp vụ đang tích cực rà soát các điểm nghi vấn, các hố bùn nhão, sụt lún nhằm phát hiện các nạn nhân còn mất tích.

Trong bối cảnh thời tiết nắng ráo, hoạt động tìm kiếm ngày hôm nay trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết, thể hiện rõ quyết tâm của lực lượng chức năng để sớm đưa các nạn nhân trở về với gia đình, trong khi thiên nhiên vẫn còn đó những hiểm họa đầy rẫy, sẵn sàng cắt đứt mọi hy vọng chỉ trong tích tắc.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *