KHI CẢ NHÂN ĐẠO LÊN CHÂN, THANH NIÊN BÁO ĐỨC LÀM GÌ GIỮA MƯA LŨ NGUY HIỂM?

NHỮNG NGƯỜI TRONG GƯƠNG: THANH NIÊN TƯƠI TRẺ VẪN KIÊN TRỊ VỚI HẬU QUẢ LŨ LỤT

Chị Nguyễn Thị Như Quyền, Bí thư Đoàn phường Tuy Hòa (Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk), chia sẻ rằng sau khi hỗ trợ phân phối nhu yếu phẩm, các bạn thanh niên vẫn tiếp tục xung phong giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt bằng việc dọn dẹp vệ sinh và khắc phục thiệt hại. Đợt mưa lũ kéo dài gây thiệt hại nặng nề, nhưng tinh thần tình nguyện và lòng quyết tâm của thế hệ trẻ vẫn không hề giảm.

MỘT ĐỢT NỐI DÀI GẦN NHƯ KHÔNG NGỪNG NGHỈ
Ngày 21.11, khi các mặt hàng cứu trợ tập kết về ngày càng nhiều, Đoàn phường Tuy Hòa đã nhanh chóng đăng bài kêu gọi tình nguyện viên trên mạng xã hội. Nội dung đề nghị giúp đỡ gói hàng, phân loại và bốc xếp nhằm hỗ trợ kịp thời người dân chịu ảnh hưởng của lũ lụt. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng ngàn cuộc gọi đã đổ về, thể hiện niềm mong muốn tham gia của các bạn trẻ, thanh niên và thậm chí cả những người lớn tuổi tham gia cùng nhau.

Chị Như Quyền cho biết: “Ngay sau khi đăng bài, chúng tôi nhận được vô số cuộc gọi. Các bạn trẻ, sinh viên đăng ký rất nhiều, thậm chí các cô chú lớn tuổi cũng kêu gọi thêm nhóm bạn bè cùng tham gia. Các đội hình tình nguyện đã bắt đầu công việc từ sáng sớm ngày 21.11, vận chuyển, phân loại hàng hóa liên tục không ngừng nghỉ.” Những tình nguyện viên này phần lớn đã từng tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn trong những ngày trước đó, thể hiện tinh thần trách nhiệm và không quản ngại hiểm nguy.

NỖ LỰC TRONG GIỜ GÁC NGHÈO
Khó khăn không làm giảm ý chí của các bạn trẻ. Công việc nặng nhọc, vận chuyển hàng hóa trong điều kiện thời tiết bất lợi khiến nhiều người mệt mỏi, đuối sức, nhưng khi nghe thấy tiếng dân cần giúp đỡ, họ vẫn tiếp tục hành trình. Họ làm việc ngày đêm, vượt qua mọi thử thách, sẵn sàng đương đầu với gian nan.

Chị Như Quyền nói: “Chúng tôi đã bắt đầu từ sáng sớm, vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Các bạn thanh niên vẫn nhiệt huyết, không hề bỏ cuộc. Mỗi phần việc hoàn thành, họ lại tiếp tục với nhiệm vụ mới, vì người dân đang chờ đợi từng phần hỗ trợ.” Sự tham gia của đông đảo các bạn trẻ đã góp phần cứu trợ kịp thời, giảm bớt phần nào nỗi đau của người dân vùng lũ.

HÀNH TRÌNH VÀNG TRỞ LẠI TỪ NHỮNG ĐỘT PHÁ THÁCH THỨC
Chị Như Quyền chia sẻ rằng trong suốt những ngày mưa lũ, các thanh niên của phường đã không quản ngại hiểm nguy, hỗ trợ người dân kê cao tài sản, sơ tán dân đến nơi an toàn, và tham gia cứu hộ khi nước lũ lên cao. Khi những ngày cao điểm của thiên tai trôi qua, họ vẫn không ngừng tham gia vận chuyển hàng hóa cứu trợ, giúp đỡ những người cần giúp đỡ một cách nhanh chóng nhất.

Các hình ảnh về các hoạt động của thanh niên tuy nghẹn ngào, gian khổ, nhưng lại đầy nhiệt huyết và tâm huyết. Những đợt vận chuyển hàng cứu trợ, phân loại nhu yếu phẩm diễn ra liên tục trong đêm, trên những tuyến đường mòn của vùng đất bị ngập lụt, thể hiện tinh thần vì cộng đồng của thế hệ trẻ.

Với những nỗ lực này, dù mệt mỏi, nhưng các bạn trẻ vẫn giữ vững lòng nhiệt huyết để đồng hành cùng người dân trong hành trình vượt qua khó khăn. Tinh thần đó là minh chứng rõ nét cho sức sống mãnh liệt của những người trẻ trong lòng đất của Đắk Lắk.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *