DỪNG LẠI, BẠN KHÔNG THỂ BỎ QUA TÍNH CÁCH “DỊU DÀNG MÀU NẮNG” LẠNH LÙNG ĐẾN NGẠC NHIÊN VỚI NHỮNG MÀN NGỘ NHẬN VÀ GHE TUÔNG VÔ CỚ!

BỘ PHIM VIỆT GIỜ VÀNG GÂY SỐC VỚI NHÂN VẬT NỮ PHỤ ĐẦY XÚC PHẬN VỚI DIỄN VIÊN MAI HUÊ

Trong cơn bão tranh luận recent về bộ phim điện ảnh Việt giờ vàng Dịu Dàng Màu Nắng, nhân vật Thảo do diễn viên Mai Huê thủ vai đã trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. Nhân vật này mới tái xuất sau một thời gian dài rời quê sinh sống để lấy chồng giàu có, nhưng lại gây ra không ít tranh cãi về cách xây dựng nhân vật và diễn xuất.

Thảo từng là người bạn thân của Xuân, nhân vật do Ngọc Huyền thủ vai, nhưng quyết định rời quê về thành phố lấy chồng giàu có. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cô không hạnh phúc khi chồng sắp cưới thường xuyên ghen tuông vô cớ, hành hung và kiểm soát cô một cách thái quá. Sau đó, Thảo bỏ trốn trở lại xóm trọ cũ, nơi xuân sinh sống, khiến cộng đồng khán giả không khỏi phẫn nộ bởi thái độ ích kỷ và vô duyên của cô.

Trong cảnh quay gần đây, Thảo thể hiện rõ nét tính cách vô duyên, ích kỷ đến cực độ khi liên tục đay nghiến Xuân chỉ vì một mối tình không liên quan. Khán giả đều thể hiện sự bức xúc trước cách xây dựng nhân vật này, cho rằng biên kịch cố gắng vội vã “bẻ lái” để phù hợp với tiến trình phim nhưng lại khiến nhân vật trở nên phi thực tế và đáng ghét một cách thái quá. Vô duyên, ảo tưởng về mối quan hệ của mình với sếp Phong, nhân vật Thảo khiến người xem cảm thấy khó hiểu và không đồng tình.

Các bình luận của khán giả thể hiện rõ sự thất vọng và bức xúc:

– “Ơ là như nào đấy, bỏ về quê lấy chồng xong giờ quay lại ghen vì crush thích người khác?”

– “Eo sao Thảo vô duyên, ảo tưởng thế. Có quyền gì mà ghen cơ?”

– “Đang được thích thì một phát chạm đáy.”

– “Sao có thể xây dựng nhân vật kiểu này vậy?”

Từ hình ảnh ban đầu của một cô gái vô tư, lương thiện, Thảo nhanh chóng trở thành nhân vật tiêu cực chỉ trong một vài cảnh, khiến người xem cảm thấy khó chấp nhận và thậm chí chuyển cảm xúc ghét sang nhân vật này. Sự biến đổi đột ngột và cách xây dựng tâm lý nhân vật một cách cẩu thả đã làm giảm giá trị của bộ phim, khiến khán giả cảm thấy bị “đánh lừa”.

Khán giả còn nhận định rằng, ngoài Thảo, bộ phim này còn có nhiều vấn đề đáng bàn về cách xây dựng nhân vật và hướng đi câu chuyện. Dù đã từng yêu mến nhân vật theo cách ban đầu, nhưng những chuyển biến đột ngột và cách thể hiện chưa thuyết phục đã khiến người xem cảm thấy thất vọng và mất niềm tin vào nội dung của phim.

Liệu Dịu Dàng Màu Nắng có thể vực dậy vị thế của mình trong lòng khán giả hay sẽ phải chìm vào trong cuộc tranh luận về cách làm phim còn thiếu chiều sâu? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng rõ ràng, việc xây dựng nhân vật cần sự hợp lý và thuyết phục hơn nữa để giữ chân người xem.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *