NGƯỜI DÂN VÀ NHỮNG NGHỊ LỰC CHỐNG CHIẾN VỚI RỐN LŨ HÒA THỊNH
Trong những ngày qua, các tuyến đường dẫn vào xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, trở nên khó đi lại hơn bao giờ hết. Tình trạng ngập sâu, nước tràn qua các khu dân cư khiến việc tiếp cận hỗ trợ của các đoàn cứu trợ trở thành thử thách lớn. Một bản đồ chi tiết các con đường dẫn đến các thôn trong xã đã được cộng đồng mạng hoặc người dân tự xây dựng nhằm giúp các nhà hảo tâm và đoàn cứu trợ dễ dàng hơn trong việc đến gần các khu vực bị ảnh hưởng.
Bản đồ này do anh Nguyễn Minh Phụng, 31 tuổi, một cư dân quê ở Bình Dương, nảy ra ý tưởng sau khi tình cờ thấy một bản đồ sơ lược hướng dẫn đến xã Hòa Thịnh trên mạng xã hội. Với mong muốn góp phần cứu trợ hiệu quả hơn, anh đã dành thời gian vẽ lại và bổ sung chi tiết để giúp các đoàn tiên phong dễ dàng tiếp cận các điểm bị cô lập. Bản đồ không chỉ thể hiện các tuyến đường chính, các cổng vào từng thôn, mà còn đánh dấu rõ các điểm sơ cấp cứu, các khu dân cư hay các chốt giao thông quan trọng.
Các chỉ dẫn cụ thể về các thôn như Phú Hữu, Cảnh Tịnh, Mỹ Hòa, Mỹ Xuân, Mỹ Cảnh, Mỹ Lâm, Mỹ Trung, Mỹ Phú, Mỹ Điền đều được mô tả rõ ràng từ các cột mốc chính, như cổng chào, chợ, trường học, đến các lối đi nhỏ hơn. Điều này giúp các thành viên đoàn cứu hộ, dân cư, hoặc những người dân không quen địa hình dễ dàng xác định phương hướng và đến đúng nơi cần giúp đỡ. Anh Phụng chia sẻ: “Điều tôi mong muốn là mỗi người khi chia sẻ bản đồ này đều góp một phần giúp đỡ bà con, mỗi nút chia sẻ là một hy vọng được cứu trợ kịp thời.”
Xã Hòa Thịnh đã phải trải qua 3 ngày chìm trong nước lũ, nhiều hộ dân phải trèo lên mái nhà để tránh lũ từ ngày 19.11. Người thân của anh Phụng là một trong số những người phải đối mặt với tình cảnh nguy hiểm đó. Mặc dù điện và internet chập chờn, anh vẫn nỗ lực giữ liên lạc với người em đang sống tại thôn Mỹ Điền qua các nguồn thông tin, tả lại các địa điểm có khả năng tiếp cận và nhận sự giúp đỡ. Thông qua những hình ảnh, thông tin chia sẻ trên mạng, anh đã tổng hợp và đánh dấu những điểm có nhiều người dân kêu cứu nhất, kèm theo chữ SOS màu đỏ, như một thông điệp kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp.
Sau hơn 3 giờ nỗ lực, đến khoảng 23 giờ ngày 21.11, bản đồ đã hoàn thành và nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trong cộng đồng mạng, trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho các tổ chức cứu hộ và người dân địa phương. Đến sáng ngày hôm sau, chị Nguyễn Hà, một cư dân xã Hòa Thịnh, chia sẻ: “Gia đình tôi đã phải ở trên mái nhà hai ngày liền, may mắn là các chiến sĩ bộ đội đã cứu thoát chúng tôi bằng cano vào lúc 9 giờ sáng. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi biết mọi người đều quan tâm và hỗ trợ kịp thời.”
Bản đồ do anh Phụng tạo ra không chỉ là hình ảnh về một hành động tình người mà còn là biểu tượng của nghị lực, ý chí vượt qua khó khăn trong thiên tai. Những nỗ lực cá nhân như thế này đã góp phần nâng cao ý thức cộng đồng và thúc đẩy sự chung tay giúp đỡ những người dân đang gặp nạn, giữa lúc rốn lũ vẫn còn bao trùm. Mỗi chia sẻ, mỗi hành động nhỏ trở thành động lực để mọi người cùng hướng về những nỗ lực thiện nguyện, giúp đỡ bà con vượt qua thử thách của thiên nhiên.