NGƯỜI DÂN TP.HCM VÀ TÌNH NGUYỆN VIÊN HÀNG TRĂM TẤN HÀNG CỨU TRỢ ĐẶC BIỆT CHO VÙNG LŨ MIỀN TRUNG!

NGƯỜI DÂN TP.HCM HÀO HỨNG HẾT MÌNH CHUNG TAY GIÚP ĐỒNG BÀO VÙNG MƯA LŨ

Trong hai ngày cuối tuần vừa qua, hàng nghìn người dân TP.HCM đã cùng nhau tập trung tại các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ để gửi gắm tình cảm, hỗ trợ đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn do mưa lũ. Từ trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Nhà Văn hóa Thanh Niên cho đến các ga metro số 1 và nhiều điểm tự phát khác, không khí sôi động và ý nghĩa tràn ngập khắp nơi.

NGƯỜI DÂN CÙNG NHAU CHIA SẺ TIỀN ĐỒ TẶNG

Chị Nguyễn Thị Bích Phượng, cư dân phường Tân Sơn Nhất, chia sẻ: “Ngay từ những ngày đầu thiên tai, khi biết có điểm tiếp nhận cứu trợ, mọi người đều chạy xe, ai có gì gửi nấy. Đó là những món quà nhỏ nhưng chứa đựng tất cả tình cảm gửi đến đồng bào miền Trung”. Chị cho biết thêm, sau khi nhu cầu quần áo giảm, các điểm đã tạm dừng tiếp nhận để tránh ùn ứ, đồng thời nỗ lực phân loại, đóng gói hàng hóa chuẩn bị cho chuyến chuyển đến vùng lũ.

MỖI NGƯỜI ĐỌC GÌ CŨNG CẦN CHIA SẺ

Một thanh niên tham gia tình nguyện nói: “Chúng tôi rất xúc động khi chứng kiến bà con, kể cả trẻ nhỏ, người già, đều tích cực ủng hộ. Dù là món quà nhỏ nhưng đó là tình cảm, là tấm lòng của biết bao người dân thành phố dành cho bà con vùng lũ”. Các bạn trẻ, người lớn đều tranh thủ ở lại giúp đỡ việc phân loại, đóng gói để hàng hóa nhanh chóng được vận chuyển.

HÀNG HÓA CỨU TRỢ ĐƯỢC CHUẨN BỊ NGÀY ĐÊM

Hàng nghìn túi thức ăn, quần áo, chăn mền, thuốc men đã được chuẩn bị sẵn sàng để gửi đi. Tại các điểm tiếp nhận, hàng hóa được phân loại cẩn thận, đóng gói gọn gàng theo từng loại, có sự phối hợp nhịp nhàng của các tình nguyện viên và cán bộ. Nhiều người còn ở lại từ sáng sớm để giúp đỡ, tạo thành một hoạt động mang đầy tinh thần đoàn kết.

CHUNG TÂM TRÒN VẸN, GỬI GẮM ĐÒN GÓP

Theo thông tin từ Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị TP.HCM, tính đến chiều ngày hôm đó, hơn 180 tấn hàng hóa đã được tiếp nhận, bao gồm nhu yếu phẩm, quần áo, chăn mền, áo phao và thuốc men. Số lượng này dự kiến còn tăng khi người dân tiếp tục gửi hàng về các ga metro trên toàn tuyến metro số 1. Đặc biệt, các tấm biển thông báo tạm ngưng nhận quần áo cứu trợ đều được dán rõ ràng, giúp người dân tiện theo dõi và không đem đồ quá hạn sử dụng hay không phù hợp.

HÀNH ĐỘNG TỪ TRẺ EM ĐẾN NGƯỜI CAO TUỔI

Không chỉ các bà, các cô, các chú mà còn có rất nhiều trẻ em tình nguyện tham gia góp sức. Một bạn nhỏ chia sẻ: “Mình mang đồ đến giúp bà con rồi ở lại để phụ phân loại và xếp hàng ra xe. Tớ mong bà con sớm vượt qua được bão lũ.” Các em và người lớn cùng nhau làm việc liên tục, tạo thành một tinh thần đoàn kết đầy ấm áp.

TẤM GƯƠNG TỪ NHỮNG KHOẢNH KHẮC TỬ TẾ

Bên ngoài các điểm tiếp nhận, dòng người vẫn tiếp tục đổ về, hàng hóa chất đống cao, sẵn sàng gửi đi miền Trung. Biển thông báo tạm ngưng nhận đồ cứu trợ được dán rõ, trong khi các cán bộ, tình nguyện viên làm việc không ngừng nghỉ để kịp thời chuyển hàng. Mỗi hành động, mỗi tấm lòng đều thể hiện rõ tinh thần “tương thân tương ái” của người dân thành phố năng động, nhân ái này.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *