HÀNG CỨU TRỢ ĐƯỢC TRAO ĐẾN VỚI NGƯỜI DÂN VÙNG RỐN LŨ, CẬP NHẬT NGAY NHỮNG HÌNH ẢNH GÂY ẤN TƯỢNG!

CỨU TRỢ GIÃNG CÁCH NGẠI KHỐN NẠN LŨ LỤT TẠI HÒA XUÂN

VÌ XE CHƯA THỂ TIẾP CẬN VÙNG RỐN LŨ, ĐOÀN HỖ TRỢ CHUYỂN HÀNG BẰNG XUỒNG MÁY

Trong hoàn cảnh khó khăn do mưa lũ gây ra, đoàn của Đặng Tố Quyên cùng các nhà hảo tâm ở Thanh Hóa đã hỗ trợ phương tiện vận chuyển đặc biệt để tiếp cận vùng rốn lũ xã Hòa Xuân. Do địa hình ngặt nghèo, xe cứu trợ không thể đi vào, các tình nguyện viên đã dùng xuồng máy để đưa hàng cứu trợ trực tiếp đến tay người dân.

TRAO QUÀ VÀ TIỀN MẶT ĐẾN BÀ CON 3 TỈNH

Tại khu vực cũ của Phú Yên, các thành viên trong đoàn đã trao tặng 200 suất quà gồm nước lọc, sữa, mì tôm, bánh mì ngọt, cá hộp cùng số tiền mặt trị giá 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền và hàng hóa này đều là do gia đình ông Nguyễn Văn Cầu và bà Phan Thị Oanh gửi tặng, trong đó có số tiền mừng cưới của con trai hai ông bà, được chuyển qua Báo Thanh Niên để hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai.

Chia sẻ cảm xúc về đợt cứu trợ, đại diện báo cho biết: “Tất cả số tiền trên đều là của gia đình ông Cầu và bà Oanh, đã được trao tận tay người dân qua các hình thức phù hợp, nhằm giúp họ sớm vượt qua khó khăn.”

NHỮNG CẢNH CẬN ĐAU ĐỚN TỪ CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY

Chị Nguyễn Thị Út Duyên, 33 tuổi, sống tại xóm Mới, xã Hòa Xuân, nghẹn ngào kể lại: “Lúc lũ về, gia đình em không kịp dọn dẹp gì, chỉ chạy sang nhà hàng xóm cao hơn để tránh lũ. Khi quay về, tất cả đồ đạc đều trôi theo nước. Cuộc sống của vợ chồng làm nông giờ càng thêm khó khăn.”

Cũng chung hoàn cảnh đó, chị Huỳnh Đặng Trang Thư, 31 tuổi, kể lại: “Chồng em đã tích cóp vay mượn để xây căn nhà cấp 4 mái tôn. Nhưng lũ đến quá mạnh, sập toàn bộ tường nhà. Trước đó, chúng em còn cố vay mượn để có thể xây gác lửng dự phòng, nhưng chẳng ngờ lũ năm nay quá lớn.”

Chị Thư cho biết: “Khi nước dâng cao, chúng em đã đưa hai con nhỏ sang nhà hàng xóm rồi chạy sang nhà người quen để tránh lũ. Nước tràn qua, dòng chảy xiết đã cuốn sập căn nhà của em.”

NƠI Ở CỦA CÁC GIA ĐÌNH ĐỨNG NGỲ SIÊU DO LŨ LỤT

Ông Nguyễn Quốc Thạnh, 47 tuổi, sống tại thôn Thạch Tuân 1, kể lại: “Gia đình tôi có 3 đứa con, vợ chồng cùng mẹ già 80 tuổi. Khi nước tràn qua quốc lộ 1 vào đêm hôm đó, căn nhà của chúng tôi bị cuốn trôi. May mắn, cả nhà thoát nạn kịp thời khi chạy vào nhà người thân cạnh đó.”

Sau khi nhận quà hỗ trợ, bà Lê Thị Trưng, 80 tuổi, mẹ ông Thạnh, xúc động nói: “Cảm ơn các anh chị đã đến chia sẻ, giúp đỡ chúng tôi qua cơn hoạn nạn. Lũ lớn thế này khiến dân không kịp trở tay, cao hơn cả năm 1981, nhưng nước chảy mạnh hơn nhiều.”

Những chuyến hàng cứu trợ kịp thời đang tiếp tục đổ về Hòa Xuân, mang theo hy vọng và sẻ chia cho những gia đình vẫn còn đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *