BA MẸ CON CHỊ HỒNG ĐÀO SUY SỤP TRONG NÓNG LỬA, ĐÓN CHỜ ĐIỀU GÌ XẢY RA SAU 27 GIỜ SINH TỐC?

CÂY CHÁY THẦN KỲ GIỮA LŨ LỤT: CHỊ ĐỖ THỊ HỒNG ĐÀO VỢ CHÁU NHẬN TIN KHÓ CÓ NGHIỆP TỪ CÁC NGƯỜI THAM GIA CỨU NẠN

Vài ngày trước, câu chuyện về chị Đỗ Thị Hồng Đào (sinh năm 1994, sống tại xóm Bầu Trạnh, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk) cùng hai con nhỏ chạy lên mái nhà tránh lũ, liên tục đăng trạng thái cầu cứu qua mạng xã hội, đã khiến dư luận không khỏi xót xa và cảm phục.

Trong trận mưa lớn kéo dài, gió lạnh thấu da, và đói khát do chưa được ăn trong nhiều giờ, chị Đào đã từng nghĩ rằng ba mẹ con mình khó có thể vượt qua. Tuy nhiên, sau 27 giờ đầy gian nan, cứu nạn mới đến đúng lúc, khi chị cùng hai bé được đưa khỏi mái nhà vào lúc 20 giờ ngày 20/11.

Chia sẻ sau thoát nạn, chị Đào kể lại: “Chiều hôm đó, nước lũ bắt đầu tràn vào nhà tôi ngày một dữ dội, ngôi nhà nằm giữa cánh đồng rộng, vắng bóng người qua lại. Tôi vội vã kéo hai con lên mái nhà, chỉ kịp mang theo hai hộp sữa. Khi nước dâng nhanh quá, cửa nhà bị bật tung, đồ đạc trôi nổi, tôi chỉ biết ôm hai bé lên đó chờ cứu giúp. Lúc đó, tôi thấy hai con lạnh run, mặt xanh xao, lòng tôi như thắt lại, chỉ biết cầu nguyện và khóc”.

Chồng chị Đào phải đi làm xa, còn chị cùng hai con nhỏ và ông nội gần 80 tuổi sống trong căn nhà nhỏ giữa đồng. Khi lũ bắt đầu tràn vào, ông nội già yếu không thể vượt lên mái nhà cùng con cháu, buộc phải rời đi để tìm nơi trú ẩn. Ban đầu, nước chỉ ngập thấp, chị Đào cố gắng kê đồ đạc cao, nhưng nước dâng nhanh đến mức chị không kịp trở tay. Cửa nhà bung vỡ, đồ đạc bị cuốn trôi, chị ôm hai con lên mái nhà, mang theo hai hộp sữa nhỏ để chống chọi qua cơn đại họa.

Trong thời gian đó, chị Đào nhớ lại, hai con của chị lạnh cóng, mặt tái xanh, tâm trạng lo lắng, sợ các bé không chịu nổi mưa gió rét buốt. Chị chỉ biết cầu mong và rơi nước mắt vì bất lực trước sức mạnh của thiên nhiên.

Sau 27 tiếng đồng hồ kiên cường trên mái nhà, cuối cùng chị và hai bé được cứu xuống an toàn. Thế nhưng niềm vui chưa trọn vẹn, chị nhận được một tin sốc: bố chồng chị đã bị nước lũ cuốn trôi. Thi thể ông nhanh chóng được tìm thấy sau đó, để lại nỗi đau thương sâu sắc trong lòng gia đình.

Ngày 22/11, anh Trí, chồng chị Đào, đã vượt quãng đường hơn 400 km bằng xe máy từ Tây Ninh về Đắk Lắk để đoàn tụ cùng vợ con. Cùng ngày, gia đình tiến hành mai táng bố chồng trong nỗi đau thương mất mát vô hạn. Căn nhà cấp 4 của gia đình giờ đây ngập trong bùn đất, đồ đạc hư hỏng nặng, các con của anh chị hiện đang được gửi tạm sang nhà hàng xóm để tạm ổn định cuộc sống. Trong khi đó, vợ chồng anh chị đang dọn dẹp hậu quả của cơn đại hồng thủy, lo liệu hậu sự cho người thân đã khuất. Dù mọi thứ còn nhiều khó khăn, nhưng điều quý giá nhất đối với họ hiện tại chính là còn có nhau giữa cơn đại họa này.

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai tính đến sáng 23/11, mưa lũ tại các tỉnh miền Trung đã khiến ít nhất 90 người thiệt mạng, trong đó Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng nề nhất với 63 người chết và 8 người mất tích. Tại địa phương này, vẫn còn bốn xã gồm Hòa Xuân, Đông Hòa, Hòa Thịnh và Hòa Mỹ đang bị ngập sâu, gây khó khăn cho công tác cứu hộ và sinh hoạt của người dân.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *