KHÁNH HÒA VÀ ĐẮK LẮK ĐÓN NHẬN HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG CỨU TRỢ 230 TRIỆU ĐỒNG TỪ BÁO THANH NIÊN VÀ YẾN VIỆT!

SỚM HÁNG NỤ CỜI, TRÁI TIM NGƯỜI DÂN VÙNG LŨ KHÁNH HÒA PHẤN CHẤN VỚI HÀNH ĐỘNG CỦA NHỮNG NGƯỜI VỐN ĐÃ KỊP THỜI

Trong sáng ngày 25.11, không khí tại xã Diên Điền, Khánh Hòa, trở nên ấm cúng hơn khi đoàn từ thiện của Báo Thanh Niên phối hợp cùng Công ty cổ phần Yến Việt tiến tới trao quà hỗ trợ khẩn cấp đến những gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lịch sử vừa qua. Trong khoảnh khắc ấy, những bàn tay run rẩy của người già, nụ cười rạng rỡ của trẻ nhỏ khi nhận từng phần quà đã tạo nên hình ảnh đẹp về sự sẻ chia, đồng cảm giữa lúc thiên tai đi qua.

Bà Trần Thị Bé (thôn Trung 1, xã Diên Điền) xúc động chia sẻ: “Cảm ơn Báo Thanh Niên. Cảm ơn các anh chị đã đến giúp đỡ chúng tôi lúc khó khăn này.” Bên cạnh bà, những đứa trẻ háo hức mở từng hộp bánh, chai nước, mang theo niềm vui giản dị nhưng đầy ý nghĩa, như một tia sáng hy vọng sau những ngày sống trong biển nước.

Trả lời phỏng vấn, anh Nguyễn Ngọc Phúc, Trưởng Văn phòng đại diện Nam Trung Bộ của Báo Thanh Niên, nhấn mạnh: “Chúng tôi mong muốn góp phần sẻ chia phần nào khó khăn của bà con, mang lại niềm tin và sự an ủi trong thời điểm này.” Đồng hành cùng đoàn là sự có mặt của các tình nguyện viên địa phương, những người đã ngày đêm túc trực tiếp chuyển quà, chăm sóc và cập nhật tình hình.

Nỗi đau mất mát vẫn còn hiện rõ trong tâm trí nhiều người dân. Gia đình anh Lê Ngọc Trí, người vừa mất mẹ trong trận lũ, kể lại đêm kinh hoàng khi nước dâng nhanh hơn dự kiến, khiến gia đình không kịp sơ tán. “Dòng nước cuốn mất mẹ tôi. Dù cố gắng thoát thân, mẹ tôi đã không qua khỏi vì đuối nước,” anh nghẹn ngào chia sẻ. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung may mắn thoát hiểm khi kịp di chuyển khỏi nhà, kể về quá trình thoát thân trong hoang mang: “Tôi bị bệnh nên ở nhà, chỉ biết canh tin tức rồi chạy thoát khi nước đã vào tận trong nhà.”

Trong các câu chuyện cảm động, em Lê Duy Vũ, học sinh lớp 5A trường tiểu học Diên Điền, lặng lẽ cầm trên tay phần sách vở vốn đã mục nát, chứng kiến sự tàn phá của lũ lụt trên quê hương mình. Anh Nguyễn Đức, người đã hai ngày mắc kẹt trên biển nước cùng nhóm, chia sẻ: “Suốt hai ngày ngồi trên mui xe, chỉ có hai gói mì tôm chia nhau, khát thì ngửa mặt hứng nước mưa. Đó là trải nghiệm kinh hoàng nhưng cũng làm tôi trân trọng hơn cuộc sống này.” Nhìn những phần quà tặng kịp thời, anh xúc động nói: “Chúng tôi cảm thấy mình không đơn độc, mọi người đang cùng nhau vượt qua thử thách này.”

Các phần quà từ thiện gồm 80 triệu đồng tiền mặt, cùng hàng trăm phần thực phẩm thiết yếu trị giá 150 triệu đồng như gạo, mì, dầu ăn, nước mắm, muối, đường, sữa, thuốc men… do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Công ty Yến Việt trao tặng. Công ty còn hỗ trợ 2.000 thùng sản phẩm gồm cháo yến, nước suối, trà lá vối, cà phê muối, nhằm giúp bà con bớt đi phần nào gánh nặng.

Trong thời điểm nước sạch vẫn chưa về đến khắp nơi, công ty TNHH MTV Gold Khánh Hòa, đơn vị sản xuất nước uống Kaiwa, chung tay tài trợ miễn phí nước cho các khu vực bị thiệt hại nặng. Ông Thuận, đại diện công ty, kêu gọi các cá nhân, tổ chức sở hữu xe bồn cùng chung tay vận chuyển, để đảm bảo mọi người có nguồn nước sạch sinh hoạt thiết yếu. Liên hệ ông Thuận qua số điện thoại 0905.181.232 để hỗ trợ.

Hành trình cứu trợ đã chứng minh tình người chưa bao giờ vơi cạn trong nghịch cảnh. Những hình ảnh người dân xếp hàng, các tình nguyện viên miệt mài trao từng phần quà, những cảm xúc xúc động của các gia đình khi nhận được sự giúp đỡ đã trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, sẻ chia. Dù mất mát, hậu quả từ trận lũ lịch sử tháng 11.2025 còn đó, nhưng niềm tin và nghị lực của người dân vẫn bừng cháy, nhờ vào những hành động thiết thực từ cộng đồng, từ những tấm lòng nhân ái.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *