SAU CƠN LŨ TÀN PHÁ, NỤ CƯỜI NGƯỜI CHA MẸ ẤY vẫn RẠNG BUSC ĐỂ ĐÁP ỨNG NGÀY ĐẶC BIỆT CỦA CON!

ĐÁM CƯỚI GIỮA LŨ LỤT LỊCH SỬ, NỤ CƯỜI VẪN TỒN TẠI TRONG NƠI NGHÈO KHÓ

Trong những ngày đầu mùa đông ảm đạm, một đám cưới đặc biệt vẫn diễn ra tại xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk, dù sau trận lũ lịch sử tàn phá. Cô dâu Nguyễn Thị Thanh Thùy đến từ thôn Phong Niên, còn chú rể Nguyễn Văn Hòa ở thôn Phú Mỹ đã vượt qua khó khăn để cùng nhau bước vào ngày trọng đại, giữa cảnh tượng tan hoang và delay của thiên nhiên.

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Vân, cha của cô dâu, cho biết gia đình ông cố gắng tổ chức đám cưới đúng ngày đã định, bất chấp thiệt hại nặng nề do lũ gây ra. Theo ông, hơn sáu tháng trước ngày cưới, hai gia đình đã bàn bạc và thống nhất ngày 27.11 sẽ là ngày lễ thành hôn. Tuy nhiên, trước thềm ngày cưới chỉ hơn một tuần, thiên tai ập đến, gây thiệt hại chưa từng có: nước lũ tràn vào nhà làm hỏng toàn bộ tài sản, đàn gia cầm bị cuốn trôi, thực phẩm chuẩn bị cho ngày trọng đại đều bị chìm trong biển nước.

Dẫu vậy, quyết tâm giữ ngày cưới vẫn được gia đình họ giữ vững. Khi nước rút dần vào ngày 22 và 23.11, các thành viên gia đình vội vàng dọn dẹp, chạy đua với thời gian để chuẩn bị cho lễ thành hôn. Ông Vân cho biết, cả gia đình đã phải làm việc cấp tốc trong chỉ một ngày, dùng máy bơm, chổi, cuốc xẻng để xử lý khoảng 5 tạ bùn đất còn ngổn ngang trong nhà và trên con đường phía trước, xiết bao khó khăn sau thiên tai.

Trong bối cảnh bối cảnh căng thẳng, thiếu thốn, gia đình ông Vân còn phải lo lắng về kinh phí tổ chức cưới cắt cổ. Vì hậu quả lũ lụt, họ không còn đủ tiền để đặt cọc thuê dịch vụ, phải xin nợ khẩn cấp rồi trả dần sau này.

Không chỉ nhà gái gặp khó khăn, gia đình nhà trai ở thôn Phú Mỹ cũng cùng chung số phận. Đường vào nhà ngập bùn đất, xác gia súc chết bốc mùi, căn nhà bị ngập tận mái khiến mọi thứ trở nên hỗn độn. Vì vậy, thay vì tổ chức tiệc cưới linh đình, họ chỉ lựa chọn cách làm lễ rước dâu giản dị, hạn chế tối đa quy mô.

Không khí đám cưới đượm buồn, số lượng khách mời ít ỏi, chủ yếu là bà con hàng xóm, người thân quen. Nhiều người không thể đến dự vì đường sá bị tắc nghẽn, nhà cửa còn chưa khắc phục xong. Hành trình rước dâu cũng gặp trắc trở; ban đầu dự kiến đi bằng sáu xe ô tô, cuối cùng chỉ di chuyển bằng một chiếc xe 16 chỗ để phù hợp tình hình thực tế. Buổi tiệc nhỏ tại nhà chú rể hôm đó chỉ có khoảng mười người nhà trai và mười bốn người nhà gái tham dự rồi nhanh chóng rời đi.

Ông Vân chia sẻ trong nghẹn ngào, sau ngày cưới, cảnh tượng tiêu điều, thiếu thốn khiến ông không khỏi rơi nước mắt. “Bữa đó đưa con về nhà chồng, tôi và vợ đều ứa nước mắt. Thấy cảnh điêu tàn bao trùm, con gái có ngày vui mà không có nhạc, không có khách quý, lòng ai ai cũng xót xa”, ông nói.

Sau ngày vui không trọn vẹn, gánh nặng tài chính lại ập đến. Tài sản đàn gia cầm bị lũ cuốn trôi khiến cuộc sống gia đình thêm phần khốn đốn. Khi được hỏi về ước muốn cho đám cưới của con gái, ông Vân tâm sự buồn bã: “Tôi cũng muốn làm một đám cưới thật vui vẻ, hoành tráng, có mặt đầy đủ bà con, bạn bè. Cả đời con gái tôi chỉ có một lần, tôi mong muốn điều đó được trọn vẹn hơn”.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *