Bức tranh đẫm tang thương từ mâu thuẫn gia đình dẫn đến thảm kịch chết người tại Tây Ninh
Gần đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Thành, 46 tuổi, quê ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, để điều tra hành vi dùng ô tô lao thẳng vào nhà dân, khiến một người tử vong. Hành động của Thành đã khiến cộng đồng không khỏi bàng hoàng trước hậu quả đau lòng.
Liên quan đến lời khai của Nguyễn Tấn Thành tại cơ quan điều tra về những mâu thuẫn trong gia đình, bà Nguyễn Thị Bé Năm (sinh 1981, em gái Thành) đã chia sẻ với báo Dân Trí về tình hình nội bộ gia đình. Bà cho biết, trước những lời khai một chiều của anh trai và những thông tin bị cộng đồng mạng thêu dệt, gia đình bà hiện đang phải hứng chịu làn sóng phản ứng tiêu cực trên mạng xã hội trong những ngày qua.
Theo bà Năm, gia đình có 6 chị em, nhưng chỉ có Thành là con trai nên được cha mẹ cưng chiều. Năm 2002, Thành gây xích mích, đánh nhau rồi bỏ trốn sang Campuchia. Tuy nhiên, bà khẳng định, mẹ ruột của Thành không liên quan đến các hoạt động giúp Thành đi tù hoặc các vấn đề pháp lý tại đất nước này. Bà Năm phủ nhận việc mẹ Thành đã tố cáo cảnh sát Campuchia bắt giữ và tuyên án 48 năm tù cho anh trai như lời Thành khai trên cơ quan điều tra.
Bà Năm nhấn mạnh, mẹ bà luôn thương yêu Thành và đã cố gắng dành mọi điều tốt đẹp nhất cho con. Khi Thành mãn hạn tù quay trở về, bà mua đất, xây nhà và sắm ô tô để tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống của anh. Dù gia đình đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo, nhưng mâu thuẫn nội bộ chưa bao giờ dứt, đặc biệt là những tranh cãi về việc sang tên tài sản. Bà kể, sau này, bà bán chiếc ô tô Camry, mua lại chiếc Lexus, tất cả đều để giữ gìn sự ổn định, không muốn tài sản rơi vào tay Thành để tránh nguy cơ bán hoặc cầm cố.
Chia sẻ về tình cảnh chung, bà Năm cho biết, Thành sống chung với mẹ một thời gian, nhưng mối quan hệ ngày càng căng thẳng khi anh liên tục gây áp lực đòi sang tên nhà, chửi bới, thậm chí chặn ô tô, thuê người gây rối và nổ súng bắn vào xe của gia đình. Gia đình nhiều lần trình báo công an, nhưng những hành vi đó vẫn tiếp diễn.
Trước khi gây ra vụ việc thương tâm, Thành từng làm nghề cho vay tiền. Do không sang tên nhà cửa, ông ta thường xuyên gây sự với các chị em, thậm chí còn nghĩ rằng mọi người xúi mẹ không giao tài sản cho anh. Theo lời em gái Thành, anh thường xuyên gây chuyện, gồm chặn ô tô, gây rối tại nhà và thuê người đập phá, gây rối trật tự công cộng, nhiều lần có hành vi bạo lực, kể cả nổ súng vào ô tô của nhà.
Vào ngày 30/11, khoảng 11h30, Thành điều khiển ô tô đi ngang nhà chị ruột là bà NTH (sinh 1974, 49 tuổi). Khi thấy anh Thành, chị H. dùng vòi xịt nước vào xe để phản ứng. Ban đầu, Thành không phản ứng, rồi tiếp tục lái xe đi qua lần thứ hai, chị H. vẫn xịt nước. Tức giận, Thành trở nên mất kiểm soát, lùi xe lại rồi lao thẳng vào sân nhà, tông trúng chị NTH và em gái là chị NTBS (42 tuổi). Cú tông mạnh khiến chị NTH tử vong tại chỗ, còn chị H. kịp thoát ra.
Dù bị truy đuổi và tông vào lần hai, nhưng chị H. may mắn còn sống sót, trong khi các thành viên khác trong gia đình, bao gồm chị NTBN (44 tuổi), cháu MNK (22 tuổi, con của chị H.) và một bé 2 tuổi đều thoát nạn. Sau khi gây án, Thành bỏ trốn bằng cách cất xe rồi chạy trốn bằng xe máy, nhưng chỉ sau ít giờ, lực lượng biên phòng thuộc Đồn Mỹ Quý đã bắt giữ anh tại khu vực làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia.
Qua khai ban đầu, Thành cho biết mâu thuẫn trong gia đình kéo dài hơn 20 năm. Năm 2003, anh sang Campuchia mở công ty nước suối DEWO, nhiều lần gửi tiền về xây dựng nhà cửa. Tuy nhiên, năm 2007, anh bị bắt và tuyên án 48 năm tù về tội giết người, sau 15 năm thi hành án, anh mới được giảm án và trở về Việt Nam vào năm 2022.
Thành trình lý giải của anh là khi đi thăm trại giam, mẹ và các chị em hứa sẽ hoàn trả đất đai, nhà cửa sau khi anh mãn hạn. Nhưng khi về, tài sản không được trả như lời hứa, khiến mối quan hệ gia đình ngày càng căng thẳng, dẫn đến xung đột, xô xát không ngừng. Các hòa giải của chính quyền đều thất bại.
Thành còn kể, trong thời gian dài, anh cảm thấy bị kích động do chị H. liên tục thách thức, gây ra những hành động bực tức. Sự việc xảy ra hôm đó, theo Thành, là “giọt nước tràn ly”, do bị xúc phạm nhiều lần nên anh mới mất kiểm soát, gây ra thảm kịch đau lòng.
Cơ quan CSĐT tỉnh Tây Ninh vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc này.