CHUYỆN KINH HOÀNG GẬY CHO TÂM TRÍ, VÌ SAO KẺ GÂY TỘI VẪN TỰ DO SÁT HẠI?

VỤ BỊ ĐÁNH NƯỚC VỚI THÂN Tàn MA DỊ, THẨM ĐỊNH THƯƠNG TÍCH 0%: SỰ THẬT CHƯA BÀN GẬU

Ngày 4/12, bà Trần Thị Rung (phường Hòa Hiệp, Đắk Lắk) xác nhận con trai bà, Võ Mộng Đạt (SN 1986), vẫn đang điều trị tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (Đồng Nai). Trước đó, ngày 24/10, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đưa anh Đạt đi giám định lại thương tích nhằm làm căn cứ truy tố vụ án.

Trong quá trình chờ kết luận giám định, phóng viên Báo Tiền Phong đã tiếp xúc với những người chứng kiến vụ việc. Tại khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, ông Trương Đình Tâm cùng bà Trần Thị Mượn kể lại diễn biến sự việc xảy ra khoảng 18h30 ngày 26/10/2023 tại quán cà phê Thuận Phát. Đây là thời điểm anh Võ Mộng Đạt bị nhóm người gồm Phan Thanh Tùng, Trần Văn Hội và Hồ Văn Viên gây ra trận đòn dã man.

Ông Tâm chia sẻ rõ ràng: “Tôi thấy gì, biết gì nói nấy. Tôi khai đúng sự thật với công an, đó là trách nhiệm của người chứng kiến. Đời người chỉ chết một lần, tôi không sợ sỏi gì khi nói ra sự thật.” Ông kể lại, trong ngày đó, vợ chồng ông dẫn người thân tới quán cà phê khi nghe tiếng ồn ào ngoài đường. Khi ra ngoài, ông thấy Hội xốc bổng anh Đạt rồi ném xuống nền xi măng. Đồng thời, Tùng chạy ra tát, đấm đá anh Đạt, còn Viên cũng tham gia đánh.

“Thấy vậy, tôi và vợ cố can ngăn. Trong lúc đánh nhau, có camera ghi lại rõ sự việc, còn khu vực đánh sau đó không có camera, nhưng Đạt đã ngơ ngác, choáng váng. Sau đó, anh ấy được đưa đi cấp cứu,” ông Tâm kể lại. Ông cho biết các đối tượng đánh anh Đạt đều là người địa phương, cùng dòng họ.

Ông Tâm bày tỏ nỗi bức xúc: “Tôi đã la lớn: Muốn đánh thì để tôi chở đi chỗ khác mà hành xử, chứ toàn bà con, Đạt như phật đúc, họ đánh làm gì!” Ông cũng khẳng định, sau vụ việc, nhiều lần chủ trì cơ quan điều tra đến gặp ông, lúc nào ông cũng khai đúng như thực tế.

Chứng kiến vụ việc, ông Tâm cho biết hành vi của nhóm người gây thương tích cho anh Đạt là quá sai trái. “Có camera ghi lại rõ ràng, có nhân chứng chứng kiến, nhưng đến nay đã hơn 2 năm rồi mà vụ việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Tôi kiến nghị cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt, làm rõ đúng bản chất để trả lại công bằng cho cháu Đạt,” ông Tâm nêu ý kiến.

Bà Trần Thị Mượn xúc động chia sẻ: “Nhìn con bị đánh như vậy thật đau lòng. Làm cha làm mẹ, nhìn con bị như thế mà không đứt ruột. Con mình sinh ra để yêu thương, cần gì phải bị người ta hành hung như vậy?” Bà chia sẻ nỗi đau khi nhớ lại hình ảnh anh Đạt trong tình trạng mê man, không rõ ý thức, sau vụ việc bị đánh đấm.

Camera đã ghi lại rõ cảnh anh Đạt bị nhấc bổng, ném xuống nền xi măng. Như Báo Tiền Phong đưa tin, khoảng 18h30 ngày 26/10/2023, nhóm Phan Thanh Tùng, Trần Văn Hội và Hồ Văn Viên đã hành hung dữ dội anh Võ Mộng Đạt. Sau khi anh Đạt được đưa đi cấp cứu, cha của anh, ông Võ Văn Đài (SN 1965), đến quán để hỏi thăm thì bị Tùng ném lon bia trúng mặt, gây thương tích 8%.

Cơ quan điều tra sau đó đã phân tách hai hành vi: Một là nhóm Tùng – Hội – Viên đánh anh Đạt; hai là Tùng ném lon bia gây thương tích cho ông Đài. Hành vi của Tùng đối với ông Đài đã được xử lý bằng bản án 1 năm 3 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích tại TAND khu vực 12 – Đắk Lắk.

Về phần anh Đạt, hồ sơ bệnh lý qua 4 lần giám định từ các trung tâm pháp y: Phú Yên, TP.HCM, Tây Nguyên và Trung ương, đều xác định anh bị thương tích 0%, không đủ cơ sở để chứng minh nguyên nhân yếu liệt tứ chi hay suy giảm nhận thức có liên quan đến vụ đánh hay không. Gần cuối tháng 10/2025, cơ quan công an đã tiếp tục trưng cầu giám định tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Việc chờ đợi kết quả giám định này vẫn còn bức xúc lớn, khi mà sự thật về hành vi gây thương tích vẫn còn bỏ ngỏ và đang chờ làm rõ.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *