VỤ CHÁY KINH HOÀNG Ở TP.HCM GÂY NHIỀU NGƯỜI TỨC GIẬN VỀ PHỐI NGHỊCH SAN SẺC CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG
Liên quan đến vụ cháy quán ăn khiến 4 người tử vong sáng sớm ngày 5/12 tại TP.HCM, lực lượng chức năng đã phong tỏa căn nhà 4 tầng trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh. Trong lúc hỗn loạn, hai cô gái trẻ đã quyết định đu cục nóng máy lạnh để thoát thân, mặc dù nguy hiểm đang rình rập. Trong khi đó, hai nạn nhân khác do hoảng loạn đã nhảy xuống tầng cao hoặc bị ngạt khói, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện.
Hàng xóm cho biết, họ vẫn chưa thể quên âm thanh kêu cứu vang vọng trong đêm, khi nhiều người mắc kẹt bên trong đám cháy dữ dội. Dù đã cố gắng tiếp cận, ngọn lửa quá lớn đã khiến các nhân chứng bất lực, chỉ mong chờ các lực lượng cứu hộ kịp thời tới nơi.
Thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho hay, hai cô gái thoát chết gồm T.T.N.K. (18 tuổi) và T.T.T.T. (21 tuổi). Hiện sức khỏe của họ đã được khảo sát, trong đó chị K. tổn thương phổi do khói nhẹ, không gãy xương, chỉ có vết thương da mềm trên mặt và trán. Được chẩn đoán nghi ngờ bỏng niêm mạc đường hô hấp vì ngạt khí, chị đã được nội soi phế quản và chuyển vào khu hồi sức tích cực để theo dõi tiếp.
Trong khi đó, trường hợp của chị T. bị tổn thương phổi nhiều hơn, có gãy xương sườn bên phải và tràn khí màng phổi. Sau khi nhập viện, người bệnh đã được điều trị tích cực, dùng khí dung để giãn phế quản và giảm thiểu tổn thương.
Chị K. chia sẻ lại khoảnh khắc sinh tử khiến cô quyết định nhảy từ tầng 3 xuống đất. Khi ngọn lửa lan nhanh, chị cùng chị T. đã quyết định tìm cách thoát khỏi đám cháy. Trước khi nhảy, chị T. đã ném xuống một con gấu bông để làm “gối đệm”. Trong khoảnh khắc hỗn loạn đó, chị K. kể lại: “Tôi đang ngủ cùng phòng với chị T. thì có người la hét, gõ cửa bảo có cháy. Tôi mở cửa thì lửa đã cháy lan toàn bộ tầng 1, tầng 2. Chúng tôi chạy xuống cầu thang nhưng khói dày đặc, xông vào mũi, buộc phải quay lại phòng. Khói, lửa vẫn cháy dữ dội, tràn lan lên tầng trên, gây ngạt và cay mắt. Chúng tôi mở cửa sổ phía sau rồi trèo ra ngoài, đu cục nóng để thoát thân.”
Chị K. nhớ lại, lúc đó cả hai đều nhìn xuống đất tối đen, sợ độ cao. Chị T. lúc đó nói với cô rằng “không nhảy cũng chết ngạt”, và chính câu đó đã thúc đẩy quyết định thoát hiểm của họ. “Chị T. kịp ném con gấu bông làm gối đệm rồi nhảy xuống, tôi theo sau ngay lập tức,” chị kể lại trong cảm xúc rối bời.
Nhiều người dân xung quanh vẫn còn ám ảnh hình ảnh hai cô gái dùng cục nóng làm điểm tựa để xuống tầng dưới trong đám cháy dữ dội. Các vết vết cháy còn in rõ trên chiếc chăn bị bén lửa, là chứng tích của vụ hỏa hoạn kinh hoàng này.
Chỉ huy bệnh viện cho biết, các nạn nhân đã trải qua các cuộc đánh giá y tế khẩn cấp, trong đó, các bác sĩ đang nỗ lực hồi sức cùng theo dõi sát tình trạng của họ để hạn chế tối đa tổn thương có thể xảy ra.