LÀNG HOA LAY ƠN Ở ĐỒNG NAI NGẠI NẮM TRONG MÙA TẾT BUỒN DO KHÔNG KHÍ TẤT BẬT NĂM XƯA

TAN HOANG CÁNH ĐỒNG HOA LAY ƠN: MƯA LŨ TAN HOANG MÙA TẾT

Năm nay, cánh đồng hoa lay ơn tại Lâm Đồng rực rỡ chuẩn bị đón tết lại trở thành tâm điểm của nỗi đau sau trận mưa lũ dữ dội. Trước “ngày ông Táo về trời,” hàng chục xe tải chuyên dụng xếp thành hàng dài, gấp rút thu mua hoa để phục vụ thị trường tết. Nhưng đằng sau vẻ tất bật ấy là hình ảnh tan hoang của ruộng đìu hiu, hoa cùng đất đổ vỡ vì siêu lũ.

Ông Nguyễn Văn Tiến, cư dân thôn K’Long, bất lực nhìn ruộng hoa bị bùn đất vùi lấp. Ông chia sẻ, mọi năm hoa lay ơn nở rộ vào trung tuần tháng 10 âm lịch, báo hiệu mùa vụ tết đẹp nhất. Nhưng năm nay, toàn bộ diện tích đều chìm trong nước lũ lịch sử, nhiều luống mất trắng, nhiều luống khác mới chỉ bắt đầu mọc mầm đã bị nhấn chìm. “Làm hoa tết mà cứ đứng nhìn vậy này, coi như mất tết,” ông lặng lẽ nói.

Trong khi đó, ông Hồ Hữu Hiếu, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng – đô thị xã Hiệp Thạnh, cho biết trận mưa lớn kéo dài đêm 3 đến rạng sáng 4.12 đã gây ngập lụt hơn 400 ha rau hoa, trong đó gần 100 ha hoa lay ơn vụ tết bị thiệt hại nặng. Các thôn Định An, K’Rèn, Tân An, K’Long… là những khu vực chịu thiệt hại nặng nhất khi mực nước dâng cao kỷ lục. Nhiều gia đình, trang trại đều phải đối mặt với thiệt hại nặng nề.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền ở thôn Định An kể lại: gia đình trồng 1 ha lay ơn, từ tháng 9 đến đêm 3.12 đã bị ngập nhiều lần. Riêng đợt lũ mới nhất, gần 50% diện tích vườn hoa bị cuốn trôi hoặc vùi lấp, thiệt hại hoàn toàn. Tại thôn K’Long, dù cách xa suối Đa Tam và có tuyến Quốc lộ 20 ngăn cách, nhưng nước vẫn tràn qua mặt đường, dâng cao từ 1,5 đến 2 mét, nhấn chìm toàn bộ vườn hoa của các gia đình. Ông K’Hiu, chủ vườn, chia sẻ: “Biết là khó, nhưng còn nước còn tát, tôi cố rải vôi khử chua mong cứu vãn chút ít.”

Ngoài lay ơn, nhiều trang trại rau và hoa công nghệ cao như nhà kính trồng ớt của ông Nguyễn Minh Hải ở thôn K’Long cũng chịu thiệt hại nặng. Ông cho biết, dù khu đất cao hơn mặt đường, nhưng nước lũ đã làm hư hỏng hoàn toàn hệ thống kỹ thuật, cây trồng chết hàng loạt. Tính đến nay, gia đình ông thiệt hại gần 1 tỷ đồng. “Sau mỗi lần ngập, tôi đều phải vay tiền sửa chữa, xuống giống mới để thích ứng,” ông chia sẻ.

Chính quyền địa phương đã có các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp. UBND xã Hiệp Thạnh lập các tổ kiểm tra, thống kê thiệt hại và phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội xây dựng gói vay ưu đãi giúp người dân khôi phục sản xuất. Đến nay, có trên 639 hộ bị thiệt hại nặng về hoa màu, sẽ nhận hỗ trợ từ quỹ phòng chống thiên tai của tỉnh với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng.

Trong bối cảnh ấy, các hồ thủy điện dọc sông Đồng Nai cũng phải xả lũ lớn, gây ngập úng hàng trăm ha sầu riêng tại các xã Cát Tiên 1 và Cát Tiên 2. Đặc biệt, hơn 40 ha sầu riêng của ông Nguyễn Văn Lâm, dựa vào các cây trồng 4 năm tuổi, đã chết hoặc suy kiệt sau nhiều ngày ngập sâu. Ông chia sẻ: “Gia đình đầu tư hơn 3 tỷ đồng vào vườn sầu riêng, mong chờ mùa vụ tốt, giờ lại trắng tay.”

Các chuyên gia nhận định, sầu riêng rất kém chịu ngập, nếu gốc bị ướt quá 2 ngày sẽ dẫn đến chết cây. Hiện các địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại và đề xuất các biện pháp hỗ trợ để giúp nông dân vượt qua khủng hoảng này.

Tại Khánh Hòa, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Công an tỉnh kiểm tra hoạt động vận hành các hồ chứa thủy lợi và thủy điện nhằm xác định trách nhiệm, hạn chế thiệt hại trong các đợt mưa lớn vừa qua. Báo cáo kết quả trước ngày 15.12, nhằm nâng cao quản lý và phòng ngừa rủi ro trong những cơn bão về sau.

Với khung cảnh tan hoang và hàng loạt thiệt hại nặng nề, mùa tết năm nay của những người trồng hoa lay ơn tại Lâm Đồng, Cát Tiên hay Khánh Hòa dường như đi qua trong nỗi buồn và mong chờ những hỗ trợ kịp thời để sớm vực dậy cuộc sống.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *