NGƯỜI GIAO HÀNG TỬ TẾ VÀ CÂU CHUYỆN ĐI BỘ GẦN 6KM GIỮ LỄ TRÌNH TÂM HỒN
Vào ngày 20/11/2025, tại Vũ Hán, Trung Quốc, câu chuyện của một người giao đồ ăn 50 tuổi đã gây xúc động mạnh mẽ trong cộng đồng mạng. Đó là hình ảnh của người lao động chân chính, sẵn sàng đi bộ hàng km trong đêm để giữ chữ tín dù gặp phải hoàn cảnh éo le.
Sau một buổi tối làm việc, ông Triệu Kính Quốc nhận được 3 đơn hàng cuối cùng trong ngày. Khi đến quán trà sữa để lấy hàng, ông không khóa xe để nhanh chóng trở lại công việc. Thế nhưng khi ra lấy đồ, chiếc xe điện thân thuộc đã biến mất. Trong cơn hoảng loạn, ông chạy khắp nơi tìm kiếm, nhưng vô vọng. Chiếc xe là tài sản lao động chính, pin xe lại đặc thù thuê, không có xe là mất đi nguồn sống. Áp lực công việc đè nặng, ông không kiềm chế được cảm xúc và bật khóc ở giữa phố.
Trong tình thế bí bách, ông gọi điện cho khách hàng để xin hủy đơn, nợ lại thông báo xin lỗi và mong khách thông cảm, nhưng không ai trách móc. Một khách hàng còn khích lệ ông tiếp tục tìm xe. Đặc biệt, người phụ nữ đặt hàng cuối cùng, khi biết xe bị mất, đã gọi lại, an ủi và đề nghị hủy đơn thay vì gây áp lực.
Dù không yêu cầu, ông Triệu quyết định tự đi bộ gần 6km trong đêm tối để tới nhà người nhận hàng, nhằm thể hiện sự chân thành và trách nhiệm. Ông mang theo 8 quả táo – tượng trưng cho bình an, phát tài theo văn hóa Trung Quốc cùng 4 ly trà sữa làm quà xin lỗi. Khi đến nơi, cô gái chủ nhà không khỏi sửng sốt trước sự tận tâm của ông: “Chú thật sự… đi bộ tới đây ạ?” – câu hỏi xen lẫn bất ngờ và cảm động.
Sau khi câu chuyện này lan truyền trên mạng xã hội, hình ảnh người đàn ông đội mưa, mang túi táo và trà sữa đã chạm đến trái tim hàng triệu cư dân mạng. Họ bày tỏ sự ngưỡng mộ với tấm lòng chân thật, phẩm chất người lao động cần mẫn. Chủ nhân câu chuyện đã gọi cho ông để cảm ơn, nhưng ông chỉ khiêm tốn nói: “Đó là trách nhiệm của tôi. Chúng tôi làm nghề này là để nghĩ cho khách.”
Ngày 21/11, nền tảng giao đồ ăn Meituan đã vinh danh ông Triệu Kính Quốc với danh hiệu “Tiên phong Rider”. Ông nhận xe điện mới, tiền thưởng và giấy chứng nhận, trở thành biểu tượng của lòng trung thành và trách nhiệm trong nghề.
Triệu Kính Quốc từng trải qua nhiều nghề như bảo vệ, phụ hồ, bán hàng rong trước khi đến với nghề giao hàng. Dù cuộc sống nhiều khó khăn, ông tin rằng chỉ cần chăm chỉ làm việc sẽ vượt qua tất cả. Với thu nhập khoảng 200 tệ mỗi ngày, ông xem đó là thành quả của sự cố gắng bền bỉ. Trong câu chuyện này, ông nhấn mạnh rằng không hành động của mình đáng để ca tụng, mà đó là trách nhiệm nghề nghiệp cần có để giữ uy tín và niềm tin.
Trong một thế giới mà công việc giao hàng thường gắn với những thử thách về thời tiết, áp lực thời gian và nguy cơ mất mát, hành động của ông Triệu tỏa sáng như một minh chứng về đạo đức nghề nghiệp. Sự đúng giờ, trách nhiệm với đơn hàng, và tinh thần sẻ chia đã làm nên nghĩa cử đẹp của người lao động chân chính, góp phần làm mới hình ảnh về nghề shipper trong mắt xã hội.