Ngày 11/12, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã chính thức ra quyết định truy tố Trần Nguyễn Thu Trang (40 tuổi, cư trú phường Cao Lãnh) về tội giết người và hủy hoại tài sản.
BÁO CÁO VỀ BỆNH LÝ TÂM THẦN VÀ PHÁN XÉT CỦA CƠ QUAN CHỨNG MINH
Theo kết luận từ Trung tâm pháp y tâm thần Tây Nam Bộ, Trang mắc bệnh lý tâm thần trong các giai đoạn trầm cảm vừa phải và tiến triển. Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội và hiện tại, khả năng nhận thức và kiểm soát hành vi của cô đều bị hạn chế. Cơ quan tố tụng cũng ghi nhận thêm các yếu tố giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như tự nguyện bồi thường 100 triệu đồng, có nhân thân tốt, chưa từng có tiền án tiền sự và gia đình có công với cách mạng.
TRIỂN VỌNG XỬ PHẠT VỚI NẠNH ÁN TỪ 12 ĐẾN TÙ CHUNG THÂN HOẶC TỬ HÌNH
Về mặt dân sự, gia đình nạn nhân yêu cầu bồi thường thiệt hại tổng cộng 2,1 tỷ đồng, bao gồm 750 triệu đồng cho thiệt hại xe cộ, 1,2 tỷ đồng cho tổn thất tinh thần và chi phí mai táng. Về trách nhiệm hình sự, Trang bị truy tố theo khung hình phạt từ 12 đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình vì tội giết người; đối với tội hủy hoại tài sản là từ 10 đến 20 năm tù.
BÀI PHỎNG VẤN VÀ CHI TIẾT HỒ SƠ VỤ ÁN
Theo Tài liệu do Tuổi Trẻ dẫn lại từ hồ sơ vụ việc, Trần Nguyễn Thu Trang và ông M.H.V. (39 tuổi, sống tại TP.HCM) có mối quan hệ tình cảm từ năm 2022. Đến cuối tháng 8 năm 2024, mâu thuẫn giữa hai người nảy sinh do Trang cho rằng ông V. lừa dối tình cảm và gặp áp lực về tài chính gia đình. Trong cơn giận dữ, Trang quyết định sát hại người tình rồi tự tử.
TRANG ĐẶT MUA XYANUA TRÊN MẠNG VÀ THỬ THÁCH CHẤT ĐỘC TRÊN MÈO
Trang đã đặt mua 7 viên xyanua qua mạng với giá 1,4 triệu đồng. Sau khi nhận hàng, cô kiểm tra chất độc bằng cách hòa một phần nhỏ của viên vào nước để thử nghiệm trên mèo và xác nhận đó là xyanua. Khi mèo chết ngay sau khi dùng thử, Trang lấy 1/3 viên xyanua nghiền nhỏ bỏ vào túi ni lông kín đáo cất giữ.
TRANG TÍNH KẾ HOẠCH ĐẦU ĐỘC ÔNG VÀ TỰ SÁT TRÊN ĐƯỜNG
Vào ngày 20/10/2024, ông V. đến phòng trọ của Trang ở TP.HCM để đón cô về quê tại Cao Lãnh. Trước khi xuất phát, Trang mua cà phê tại quán gần nhà để ông V. uống khi lên xe. Trong hành trình về, cô đã tỉ mỉ chuẩn bị chất độc xyanua trong ly cà phê, sau đó dùng áo che che phần ly để tránh bị phát hiện.
Sau khoảng 3 phút uống cà phê, ông V. có triệu chứng ngộ độc nặng, buộc phải dừng xe và mở cửa xe để thở. Trang nhận ra ông đã bị trúng độc, xuống xe và nhờ người dân giúp đưa ông đi cấp cứu. Trên đoạn đường, cô đã vứt bỏ ly cà phê chứa chất độc xuống vệ đường rồi lái xe tiếp về TP.HCM.
Sau khi phát hiện ông V. tử vong, Trang đã tiếp tục hành trình về phòng trọ, lấy nhỏ xyanua nghiền trộn vào nước cam để tự sát nhưng không thành công, bị ngất trên xe.
LÊN ĐẦU ĐỘC VÌ MÂU THUẪN TÌNH CẢM VÀ HÀNH VI LẬP GÁI XUNG QUANH
Ngày 21/10, Trang điều khiển xe chở thi thể ông V. lên đèo Bảo Lộc, cố gắng tìm vị trí thích hợp để phi thân xuống vực sâu. Khoảng 12 giờ cùng ngày, tại km 104+440 của quốc lộ 20, cô đã điều khiển ô tô lao thẳng xuống vực, khiến chiếc xe bị hư hỏng nhẹ nhưng cô không bị thương nặng. Đến khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, họ phát hiện ông V. đã tử vong trước khi xe lao xuống. Trang được cứu sống và đưa đi cấp cứu.
Tại cơ quan công an, Trang khai nhận chính do mâu thuẫn tình cảm, cô đã sử dụng xyanua mua qua mạng để đầu độc ông V. trong chuyến đi cuối cùng này. Hành vi của cô được đánh giá là vô cùng nguy hiểm, xâm phạm quyền sống, quyền sở hữu hợp pháp của người khác, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội.