BÀ CON ĐẮK LẮK ĐƯỢC SỨC MẠNH TINH THẦN VÀ YÊU THƯƠNG TỪ SƯ THẦY KHÁNH AN!

Sư Thầy Và Phật Tử Tu Viện Khánh An Chia Sẻ Yêu Thương, Trao Tặng 1,35 Tỉ Đồng Giúp Dân Bị Nạn Lũ Ở Đắk Lắk

Trong hai ngày 9 và 10 tháng 12, sư thầy Thích Trí Chơn cùng đoàn phật tử của tu viện Khánh An đã hành trình về tỉnh Đắk Lắk (cũ Phú Yên) để trao gửi những món quà nghĩa tình đến bà con chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt lũ do bão số 14, 15 gây ra. Đội ngũ thiện nguyện đã mang theo tổng giá trị quyên góp lên tới 1,35 tỉ đồng, thể hiện tấm lòng sẻ chia của cộng đồng phật tử, góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vượt qua thử thách của thiên tai.

TẤM LÒNG VÀNG GÓP PHẦN XÓA ĐÓI, GIÚP DÂN VƯỢT QUA KHÓ KHĂN

Sáng ngày 9.12, tại trụ sở công an xã Sơn Hòa, đoàn đã trực tiếp trao quà cho 87 hộ dân bị thiệt hại nặng và 5 hộ ảnh hưởng nhẹ, mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng. Cũng trong buổi sáng, đoàn đã gửi tặng 1 triệu đồng tới 110 hộ dân tại các thôn Tây Hòa, Xóm Chùa, Tịnh Sơn và Thanh Hội. Thượng tọa Thích Trí Chơn, trưởng đoàn, đã gửi lời thăm hỏi chân tình, chia sẻ những mất mát lớn lao về tài sản và con người mà người dân địa phương đang gánh chịu.

Chia sẻ về ý nghĩa của những món quà, sư thầy cho biết: “Số tiền này là tấm lòng của toàn bộ phật tử trong và ngoài nước đã chung tay góp sức, hy vọng sẽ phần nào giúp bà con giữ vững tinh thần lạc quan, vượt qua những ngày khó khăn đặc biệt cận tết Nguyên Đán. Món quà nhỏ bé này mong rằng sẽ đem lại sự ấm áp, động lực cho mọi người”.

Góp phần truyền tải yêu thương từ xa, những phần quà đều được tập hợp từ sự đóng góp của cộng đồng phật tử trong và ngoài nước, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của đạo Phật trong những thời khắc thử thách.

LÃNH ĐẠO ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC CƠ SỞ HỖ TRỢ ĐẾN GÂY TĂNG SỨC MẠNH

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Chu Đình Khánh, trưởng công an xã Sơn Hòa, đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới đoàn thiện nguyện: “Hành động này thực sự ý nghĩa, kịp thời hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn, đồng thời khích lệ tinh thần cộng đồng trong lúc gian nan”. Nhân dịp này, đoàn cũng gửi tặng quà đến cán bộ, chiến sĩ công an xã để thể hiện sự trân trọng và ghi nhận những nỗ lực của lực lượng công an trong công tác phòng chống, chống lũ lụt.

Ngày 10.12, đoàn tiếp tục hành trình tại Trường tiểu học Đỗ Như Dạy, nơi đã đón nhận những phần quà gồm sữa, tập vở dành cho 400 học sinh các cấp, tổng trị giá 35 triệu đồng. Thượng tọa Thích Trí Chơn đã bày tỏ hy vọng các em học sinh sẽ nỗ lực học tập, trở thành những người có ích cho xã hội trong tương lai.

Chia sẻ trong buổi trao quà, sư thầy cho biết: “Chúng tôi mong rằng những phần quà nhỏ này sẽ phần nào giúp các em có thêm động lực và niềm vui để bước tiếp trong cuộc sống, đặc biệt trong những ngày cuối năm đầy ý nghĩa này”.

HỘI ĐỒNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG ĐÁNH GIÁ CAO CÁC HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN

Ông Đoàn Văn Cư, hiệu trưởng trường học, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới đoàn thiện nguyện: “Hành động của các thầy, cô chính là nguồn cổ vũ lớn lao cho các học sinh nghèo, giúp các em cảm nhận được tình cảm cộng đồng và thêm tin tưởng vào tương lai”. Ngoài ra, đoàn cũng gửi tặng các phần quà cho ban giám hiệu nhà trường để hỗ trợ công tác giáo dục.

Tại Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hòa, đoàn đã trao 600 phần quà, mỗi phần gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 10 kg gạo, dành tặng các hộ dân thôn Nam Bình 1 và Tân Đạo. Trong buổi lễ, bà Lê Thị Kim Oanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, đã cảm ơn đoàn thiện nguyện vì nghĩa cử cao đẹp: “Sự quan tâm của đoàn là nguồn động viên lớn, góp phần giúp người dân ổn định đời sống, tin tưởng vào tương lai tốt đẹp hơn”.

Tổng thể, hoạt động thiện nguyện của tu viện Khánh An tại Đắk Lắk trong dịp này đã mang lại những giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện tấm lòng hướng về cộng đồng của đạo Phật và sự chung tay đồng lòng của cộng đồng xã hội, góp phần giúp bà con vượt qua khó khăn, hướng tới một mùa xuân yên bình, ấm áp hơn.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *